Thứ Năm tuần 15 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 11:28-30
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
(Mát-thêu 11:28)
Vấn đề thời giờ và những kỹ thuật để
tiết kiệm sức lao động dường như là vấn đề kéo dài suốt từ đây cho đến vĩnh cửu,
thế mà tôi vẫn cảm thấy mỏi mệt và bị áp lực do thời giờ”. Nếu khẳng định này đúng với bạn cách nào đó,
thì Chúa Giê-su muốn nói với bạn rằng: “Anh
em hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi… Hãy học với Tôi… Tâm hồn anh em sẽ
được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28, 29).
Đây là niềm hy vọng của chúng ta, là lời hứa ban sự thoải mái và thoát
khỏi mọi áp lực chúng ta từng gặp.
Con
hãy đến với Thầy; hãy đến, hãy ngồi với
Thầy một ít phút. Con hãy nói cho Thầy
biết những khó khăn, những hy vọng và những ước mơ của con. Hãy để Thầy an ủi con. Hãy để Thầy xoa dịu tâm trí con. Hãy vui được ở với Thầy và hãy để Thầy vui được
ở với con.
Bạn đừng lầm lẫn: Chúa Giê-su rất vui được ở cùng chúng
ta. Người đã dựng nên chúng ta, Người
yêu thương chúng ta, và Người muốn chia sẻ cuộc sống chúng ta – cả điều tốt
cũng như điều không được tốt lắm.
Con
hãy học với Thầy; hãy học biết tình Thầy
yêu thương con. Hãy học biết Thầy rất
vui vì con. Hảy để Thầy nói cho con biết
Thầy nghĩ và mong gì nơi con. Hãy để Thầy
nói cho con biết về Cha của Thầy, về lòng từ ái, cảm thông và trung thành của
Người.
Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Thánh
Thần để dạy dỗ chúng ta và làm cho chúng ta được sống động khi chúng ta mở lòng
trí ra với Chúa trong lúc cầu nguyện.
Người ban cho chúng ta Thánh Thần để bồi dưỡng chúng ta khi chúng ta cử
hành Thánh Thể, khi chúng ta vui sống với gia đình, và cả khi chúng ta bận rộn
với những sinh hoạt hằng ngày. Điều cần
trên hết, là chúng ta hãy đến với Người.
Thầy
sẽ ban cho con sự nghỉ ngơi; Thầy sẽ
nâng con dậy. Thầy sẽ cho con ăn uống. Thầy sẽ đổ xuống trên con ân sủng, lòng
thương xót và ơn tha thứ. Hãy ngồi với
Thầy. Hãy nghỉ ngơi trong Thầy. Hãy đón nhận lời dạy bảo của Thầy.
Trong Thánh lễ, trong lúc cầu nguyện,
khi chúng ta thức dậy và khi đi ngủ ban đêm, chúng ta đều có thể thư giãn trong
sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể
tin tưởng là Người sẽ là những điều cần thiết để xây dựng cho chúng ta. Nhưng chi phối có thể vẫn quanh quẩn, nhưng
Chúa luôn trung thành và Người sẽ cho chúng ta được nghỉ ngơi.
“Lạy
Chúa Giê-su, con muốn ngồi thinh lặng cùng Chúa. Con cám ơn Chúa đã dành thì giờ ờ với con, đã
phục hồi và làm cho con sống động”.