Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Lễ kính thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 20:1-2, 11-18

 

Ma-ri-a!  (Gio-an 20:16)  

         

          Bạn hãy nghĩ tới một người bạn rất yêu thương, thí dụ vợ hoặc chồng của bạn, mẹ bạn hoặc một người bạn hữu rất thân.  Bạn hãy nghĩ đến cách họ gọi tên bạn.  Có ngọt ngào không?  Có vui vẻ không?  Họ có dùng một tên cúng cơm của bạn không?  Bất kể bạn gặp người ấy thường xuyên hay ít khi, nhưng cách họ gọi tên bạn cho thấy bạn quan trọng như thế nào đối với họ;  bạn có một chỗ đứng trong trái tim họ.  Tiếng họ gọi cho bạn biết bạn được chăm sóc và được biết.

          Có lẽ đó là cách bà Ma-ri-a Mác-đa-la cảm nhận được, khi Chúa Giê-su gọi bà đang đứng bên ngoài mộ.  Một điều gì đó trong tiếng gọi của Chúa quấn quít lấy tên của bà đã làm cho trái tim bà tràn đầy vui mừng.  Chính tiếng Người gọi tên bà Ma-ri-a đã giúp bà nhận ra được người mà bà lầm tưởng là người làm vườn chính là Chúa Giê-su, thầy và bạn của bà.  Chỉ một lời “Ma-ri-a” thôi, Chúa Giê-su đã làm thay đổi tính năng động của mối tương quan giữa họ với nhau.  Đối với bà, Người không chỉ là “Thầy”.  Giờ đây bà còn nhận ra Người là “Chúa” nữa (Gio-an 20:16, 18).

          Trong dụ ngôn Mục tử nhân lành, Chúa Giêi-su nói: “Chiên đi theo người ấy, vì chúng nhận ra tiếng người ấy” (Gio-an 10:4).  Điều này hoàn toàn đúng đối với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.  Nghe Chúa Giê-su gọi tên đã khiến bà tin chắc rằng Người đã sống lại từ kẻ chết.  Nghe Chúa gọi tên đã đem lại sức mạnh để bà tiếp tục vững tin trong sứ mệnh, cho dù nhiều người không tin bà (Lu-ca 24:11).

          Ngay lúc này, bạn hãy dùng một ít phút để nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn nghe rõ tiếng Chúa.  Rồi bạn hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn.  Thử hình dung Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn, chăm chú nhìn bạn.  Hãy lắng nghe khi Người gọi tên bạn.  Tiếng Người gọi nghe thế nào?  Có lẽ náo nức, hoặc êm đềm, trầm tĩnh hay cảm thông.

          Hãy để tiếng gọi của Người thấm vào trái tim bạn.  Cũng như tiếng gọi ấy đã giúp bà Ma-ri-a nhận biết, bạn hãy để tiếng ấy giúp bạn nhìn mình bằng một ánh sáng mới.  Hãy để nó rửa sạch mọi lỗi lầm hay tủi hổ bạn đang cảm nghiệm.  Hãy để nó nói với những ước mơ và hy vọng sâu xa nhất của bạn.  Hãy để nó làm cho bạn đầy tin tưởng rằng Chúa Giê-su, Thầy và Chúa của bạn, đã sống lại từ kẻ chết và đang gọi bạn đến cạnh Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa mở đôi tai của tâm hồn con, để con nhận ra được tiếng Chúa”.