Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 1:2-5, 24-28

 

Ánh sáng chiếu tỏa chung quanh Người.  (Ê-dê-ki-en 1:27)

 

          Đã bao giờ bạn có một cảm nghiệm hết sức gây ấn tượng đến nỗi sau đó bạn vẫn không sao diễn tả được chưa?  Có lẽ là khi bạn ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn xuống.  Hoặc là lần bạn cắm trại trên núi và ban đêm nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.  Khi ấy dường như bạn đã gặp gỡ một điều gì đó của Thiên Chúa.

          Trường hợp của ngôn sứ Ê-dê-ki-en, cuộc gặp gỡ quả thực là linh thiêng.  Ngài đã thấy một đám mây lớn “có lửa lóe ra”, với bốn “sinh vật”, “tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh” (Ê-dê-ki-en 1:4, 5).  Ngài trông thấy một người giống như con người đang ngồi trên một cái gì giống như cái ngai, người ấy giống như kim loại lấp lánh, có đám lửa bao quanh và ánh sáng chiếu tỏa như hình cầu vồng (1:27).  Mọi sự đều “giống như” một thứ gì đó, bởi vì Ê-dê-ki-en không thể diễn tả được bằng lời.  Ngài chỉ có thể dùng những từ ngữ trần gian để mô tả những thực tại không thể sánh ví.  Nói khác đi, ngài đã thấy vinh quang Thiên Chúa, điều chỉ có những ai đã cảm nghiệm thì mới hiểu được.

          Hầu như không ai trong chúng ta đã có được cảm nghiệm như ngôn sứ Ê-dê-ki-en.  Nhưng quan trọng là chúng ta hãy nhắc nhở mình rằng mình có thể gặp gỡ Thiên Chúa theo cách mà Ê-dê-ki-en không thể làm.  Mỗi Chúa Nhật, hoặc mỗi ngày nếu được, chúng ta có thể rước Thánh Thể.  Trong bí tích này, thiên đàng xuống với trần gian và đất được nâng lên trời.  Mặc dù Chúa ẩn mình trong hình bánh và rượu, nhưng Người thực sự đến với chúng ta trong bí tích ấy.

          Đôi lần khi tham dự Thánh lễ, bạn có thể không cảm thấy rất sốt sắng.  Có thể bạn vội vàng đến vì kẹt xe, vì con cái lừng khừng hoặc vì rất nhiều lý do khác, nên điều ấy làm cho bạn bị chi phối.  Nhưng bạn cứ ở lại một phút trong thực tại của việc sắp xảy ra.  Bạn sắp sửa gặp Chúa Giê-su.  Người sẽ cho bạn nếm thử vinh quang, uy phong và lòng thương xót của Người.  Các ngôn sứ và những người đạo đức Ít-ra-en đã ước ao có được sự hiệp thông ấy, mà giờ đây sự hiệp thông ấy lại sẵn sàng dành cho bạn mỗi ngày (Mát-thêu 13:17).  Vậy bạn hãy cảm tạ vì hồng ân lớn lao này, và hãy mở lòng để bạn được sự hiện diện của Chúa chạm đến và biến đổi.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con biết ngỡ ngàng vì Chúa đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể.  Xin Chúa cho con biết cảm tạ sâu xa về Bí tích này.  Ước gì đừng khi nào con dửng dưng lãnh nhận Bí tích này”.