Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Lễ kính thánh Lô-ren-xô, phó tế và tử đạo

 

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10

 

Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.  (2 Cô-rin-tô 9:8)

 

          Bánh làm bằng bí.  Pizza làm bằng bí.  Bánh sô-cô-la làm bằng bí.

          Có một hiểu lầm thông thường đối với những ai bắt đầu làm vườn là đánh giá thấp quả bí họ trồng.  Họ không biết rõ giá trị của hạt bí.  Thí dụ, chỉ cần một hạt bí là có thể đem lại cả chục kí-lô thực phẩm.  Cho nên chỉ trồng vài cây bí thôi cũng mang lại kết quả mau chóng, nguyên một đám lá bí lan rộng cũng giúp cho người làm vườn tạo được nhiều món ăn ngon.

          Có lẽ hình ảnh một vài hạt giống có thể đem lại kết quả đáng kể là một cách thích hợp để giúp chúng ta mừng lễ thánh Lô-ren-xô hôm nay.  Vị phó tế người Rô-ma ở thế kỷ 3 này được biết đến vì ngài lo chăm sóc những người nghèo, lòng can đảm và tính khôi hài  của ngài trong thời gian Giáo Hội bị bách hại.  Theo truyền thuyết, khi chịu chết tử đạo vì bị thiêu sống trên vỉ sắt, ngài đã lớn tiếng kêu lên:  “Lật sang mặt kia đi, tôi đã chín ở mặt này rồi”.

          Tin đồn về lòng can đảm và đức tin của thánh Lô-ren-xô đã đưa nhiều người tại Rô-ma trở về với Chúa, mặc cho cuộc bách hại.  Ngay cả sau khi qua đời, những phép lạ cũa ngài vẫn tiếp tục chứng minh rằng mọi việc tốt chúng ta gieo nhân danh Chúa đều gặt hái những kết quả lớn lao.  Thí dụ, thánh Grêrôriô thành Tours đã kể câu chuyện về một đám thợ không còn lương thực đang khi họ tái thiết một ngôi thánh đường dâng kính thánh Lô-ren-xô.  Khi họ cầu nguyện với vị thánh quan thầy này, thì một ổ bánh duy nhất còn lại đã hóa ra nhiều để nuôi sống tất cả đám thợ trong mười ngày sau đó.

          Ân sủng và lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa có thể giúp chúng ta gặt hái kết quả nhiều hơn cả lúc chúng ta gieo.  Mỗi lời nguyện chuyển cầu, mỗi cử chỉ ưu ái, mỗi quyết định tha thứ của chúng ta, tất cả đều có thể sản xuất ra hằng thúng phúc lành cho những người quanh chúng ta.  Vậy bạn đừng sợ mà tránh né những cơ hội đến với bạn hôm nay.  Hãy nhớ đến thánh Lô-ren-xô.  Hãy nhớ đến các phép lạ.  Hãy nhớ đến cây bí!  Rồi bạn hãy đi và gieo hạt.

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng mọi hạt giống tốt con gieo sẽ hóa ra nhiều nhờ ân sủng dồi dào của Chúa.  Xin Chúa ban cho con được can đảm để tiếp tục gieo hạt và vui mừng trong mùa gặt của Chúa”.