Thứ Ba tuần 20 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 19:23-30
Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể
được. (Mát-thêu 19:26)
Tại sao Chúa Giê-su lại khuyến khích
người thanh niên giàu có hãy bán của cải mình có mà cho người nghèo? Có phải Chúa Giê-su đã khích lệ anh ta hãy
mua lấy thiên đàng bằng cách sống bác ái hơn không? Hay là Chúa bảo anh hãy tận diệt đi tính tự
tin cậy vào chính mình? Sống theo lề luật
không đưa bạn vào thiên đàng; nhưng chỉ
có lòng tín thác hoàn toàn và tin vào Chúa Giê-su mới đưa bạn vào thiên đàng.
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mát-thêu 19:24). Đây là lời khó hiểu đối với các môn đệ
Chúa. Sự giàu có được nhiều người coi là
dấu hiệu Thiên Chúa phù trợ, như vậy người thanh niên giàu có nhất định là người được Thiên Chúa chúc
phúc. Vậy nếu chàng thanh niên này rõ
ràng được Thiên Chúa ban phúc, lại không thể được vào Nước Chúa hay sao?
Truyền thống bảo chúng ta rằng “lỗ
kim” nghĩa là cái cửa rất nhỏ để vào thành Giê-ru-sa-lem. Con lạc đà muốn chui qua cửa, nó phải quỳ xuống
và bò vào. Nó cũng phải rỡ đi mọi hành
lý đã mang theo trên mình. Vậy Chúa
Giê-su đã xin người thanh niên hãy bỏ đi những quyến luyến vật chất của anh, tựa
như con lạc đà phải rỡ xuống những hành lý kềnh càng. Người muốn chàng thanh niên hãy tín thác nơi
Thiên Chúa để vào Nước Trời, chứ không phải tin vào những phúc lành của cải Người
ban cho anh.
Chúng ta hãy học bài học của con lạc
đà nhé! Nếu muốn được sống đời đời, cúng
ta cần phải quỳ gối xuống để cầu nguyện và sống khiêm nhường. Chúng ta cần phải nhận biết uy quyền của Chúa
Ki-tô và sức mạnh ơn cứu độ của Người, ơn cứu độ chỉ có được nhờ đức tin và
phép rửa tội. Chỉ Chúa Giê-su mới có thể
cứu chuộc và đưa chúng ta vào trong sự thánh thiện của Người.
Vậy chúng ta hãy dẹp bỏ đi tất cả những
gì là hành lý tội lỗi đang cản trở sự trưởng thành thiêng liêng của chúng
ta. Hãy phó dâng cuộc đời chúng ta cho
Chúa Giê-su mỗi sáng, thú nhận chúng ta cần có Chúa và dứt bỏ đi ý nghĩ tự cho
mình là đủ. Chúng ta hãy cố gắng trở nên
hoàn thiện, sự hoàn thiện nhờ tin vào Chúa Giê-su mà có, để chúng ta cũng có thể
nhận biết quyền năng cứu độ và thánh hóa của Người.
“Lạy
Chúa Giê-su, Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con. Con xin dâng mình cho Chúa là Chúa và Đấng Cứu
Độ của con. Xin Chúa giúp con trở nên
con người theo ý Chúa”.