Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:1-14

 

Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm;  có sự rung chưyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau.  (Ê-dê-ki-en 37:7)

 

          Mới đây, được gợi ý do câu chuyện thị kiến của Ê-dê-ki-en về những bộ xương khô, có mấy thiếu nữ đã viết xuống một bảng danh sách “những xương khô” của họ.  Họ đã ghi lại nhiều lời nguyện và mơ ước thật rộng rãi của họ:  cầu cho một người bạn vô thần được trở lại, cầu xin ơn chữa lành một cơn bệnh nặng, và cho một ít lời yêu cầu khác.  Họ quyết tâm đem “những xương khô” của những tình huống khó khăn này đến trước mặt Chúa mỗi ngày, cầu xin Người thở hơi sự sống vào chúng.  Một năm trời vẫn không có gì xảy ra.  Nhưng rồi một ít xương khô đã bắt đầu động đậy!  Họ cảm động vì Chúa đã bắt đầu nhậm lời họ cầu nguyện.

          Có thể chúng ta sẽ nói ngay:  “Điều ấy không thể được”.  Chúng ta đều là những con người bình thường với các khả năng hạn hẹp và đức tin yếu ớt.  Nhưng dường như Chúa lại thích làm cho điều không thể biến thành sự thực.  Bạn hãy nghĩ đến một vũ trụ khai mở từ cái hư vô.  Bạn hãy nghĩ tới một con người bị đóng đinh thập giá, được mai táng đã ba ngày, rồi sống lại từ cõi chết và hiện ra trước mặt các môn đệ Người.  Vậy làm sao Chúa lại có thể không màng gì đến những khẩn khoản nguyện xin mà chúng ta mơ ước?  Giờ đây, nghĩ như thế mới thực là một ý tưởng không thể!

          Hôm nay bạn hãy làm một danh sách “những xương khô” cho mình.  Hãy tìm kiếm những ý nguyện và mơ ước lớn nhất      để cầu xin.  Nếu có điều nào còn nghi ngờ, bạn cứ cho vào danh sách!  Nếu bạn chưa biết chắc chắn phải làm thế nào, thì hãy dùng những ý tưởng sau đây:

          *  Xin cho chấm dứt nạn phá thai.

          *  Xin cho con của bạn trở lại với Chúa.

          *  Xin ơn chữa lành một mối tương quan bị sứt mẻ.

          *  Xin cho bạn có được một đứa con, hoặc thiết lập một mái nhà tình thương cho trẻ mồ côi.

          Trước khi bạn quyết tâm đem những xương khô này đến với Chúa, tại sao không trả lời cũng một câu hỏi Chúa đã hỏi Ê-dê-ki-en:  “Liệu các xương này có hồi sinh được không?” (Ê-dê-ki-en 37:3).  Có lẽ câu trả lời đúng chỉ có Chúa biết.  Có thể Người có một kế hoạch tốt hơn,  là điều chúng ta không thể đo lường được.  Nhưng việc ấy không sao cả, vì chúng ta càng cầu nguyện, thì chúng ta càng sẵn sàng đón nhận kế hoạch ấy – một kế hoạch hứa hẹn đem đến sự sống cho mọi xương khô của chúng ta – đúng lúc Chúa muốn và tùy theo đức khôn ngoan của Người.  Cần phải can đảm để nói tiên tri về các xương khô, nhưng bạn vẫn có thể tin tưởng.  Bạn hãy nhớ:  “Đối với Chúa, không có điều gì là không thể”.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bước đi qua thung lũng đầy những xương khô mà vẫn vững tin”.