Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  (Mát-thêu 11:28)

 

          Bạn có cảm thấy tất bật khi lễ Giáng Sinh sắp đến không?  Nếu có, thì những lời của Chúa Giê-su là những lời nói với bạn.  Tại sao Chúa đã mời gọi người ta hãy nghỉ ngơi trong Người?  Có lẽ Người đã thấy người ta lo lắng hoặc thất vọng khi không thấy những lao nhọc của mình có kết quả.  Có lẽ Người nhận ra những gánh nặng họ phải mang, như những thử thách gia đình, mặc cảm về những tội trong quá khứ, hoặc sợ hãi cho tương lai.  Rất nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy như vậy!

          Nhưng tin vui là Chúa Giê-su am hiểu nhu cầu nghỉ ngơi của chúng ta.  Bạn hãy nhớ, chính Người cũng thường cảm thấy mệt nhọc và những khó khăn.  Mệt nhọc thể xác là do đi bộ không biết bao nhiêu cây số dưới nóng bức, do dân chúng vây quanh xin Người điều này điều kia.  Nhưng Người còn cảm nghiệm sự mệt nhọc thiêng liêng nữa, khi biết rằng Người sẽ bị chối bỏ bởi chính những người dân chúng ấy và sẽ bị kết án chết đau đớn.

          Chúa Giê-su đã đối phó thế nào với mọi áp lực này?  Bằng cách lui vào nơi vắng vẻ nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa Cha, đôi khi qua suốt một đêm (Lu-ca 6:12).  Chúa Giê-su biết sứ mệnh đòi hỏi Người phải làm việc vất vả là rao giảng và chữa lành, nhưng Người cũng biết nó đòi phải dành thời giờ ở với Cha Người để Người có thể tiếp tục trên con đường đã vạch ra cho mình.

          Cũng thế, Chúa dành công việc đặc biệt cho chúng ta làm, và điều này nhiều khi có thể rất đòi hỏi, nhất là khi ngày Giáng Sinh tới gần.  Vì thế chúng ta phải dành thì giờ tìm nơi vắng vẻ để chỉ ở với Chúa Giê-su, lãnh nhận sự nghỉ ngơi, sự ủi an và ân sủng của Người.  Việc này có thể là một thách đố cho chúng ta, nhưng nó rất quan trọng đến độ chắc chắn chúng ta phải làm.  Nếu mỗi lần chỉ là một chốc lát, thì chúng ta cần phải để qua một bên bản liệt kê thật dài những điều phải làm dịp Giáng Sinh, rồi hoãn lại tất cả những yêu sách kia.  Bạn thử nghĩ coi, một giấc ngủ trưa cũng có thể giúp người ta lấy lại sức.  Bạn hãy xem, bạn ra ngoài, đi bộ một quãng cũng rất hữu ích.  Giờ đây bạn thử tưởng tượng coi chỉ cần một lát ở với Chúa Giê-su sẽ bồi dưỡng cho bạn như thế nào!

          Hôm nay, bạn hãy dành thì giờ để yên lặng nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa.  Hãy bỏ qua những bận rộn chuẩn bị lễ Giáng Sinh, ít nhất là một chốc lát.  Đừng lo lắng không biết phải nói gì với Chúa.  Cứ việc thư giãn và chìm đắm trong tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, con đang nghỉ ngơi trong Chúa.  Xin Chúa đến và làm cho tâm hồn con được đầy tràn”.