Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:28-32

 

Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?  (Mát-thêu 21:31)

 

          “Không!”  Lời đó có thể nghe giống như tiếng sập mạnh cánh cửa.  Bạn thử nghĩ lại lần nào đó bạn đã xin một người giúp bạn.  Có thể bạn nhờ chồng mình trên đường đi làm về ghé vào chợ để mua một bình sữa, hoặc bạn hỏi mượn một cuốn sách của một người bạn.  Nếu họ lập tức nói “không”, thì đó có thể là lần cuối cùng bạn nhờ họ làm một điều gì.  Nhất định việc ấy đã tạo nên một vết rạn nứt trong mối tương quan của bạn rồi!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời “không” của người con thứ nhất đã đặt anh ta về phía xấu đối với người cha.  Làm việc trong vườn nho chắc chắn là điều đương nhiên đối với anh ta ở trong gia đình rồi.  Tuy nhiên lời “không” của anh ta không phải là kết thúc câu chuyện.  Anh ta có thể đã bốc đồng mà từ chối yêu cầu của cha mình, nhưng khi anh thay đổi ý định, thì anh lại có thể trở về với điều cha anh mong đợi.  Tựa như là anh chưa từng bao giờ từ chối cả.  Thậm chí mối tương quan với cha còn được phục hồi tốt hơn trước nữa!  Nếu bạn suy nghĩ điều này, câu chuyện cũng chẳng khác mấy với dụ ngôn người con hoang đàng trong Tin Mừng Lu-ca:  khi đứa con trở về, người cha chạy ra để đón nó.

          Những điều này cũng đúng với chúng ta.  Lời “không” nhất thiết không phải là câu trả lời cuối cùng!

          Chỉ vì bạn đã thưa “không” với Chúa, thì Người vẫn không quay lưng lại với bạn đâu.  Bạn luôn có thể thay đổi đầu óc, sám hối và thưa vâng với Người!  Luôn luôn có sẵn cơ hội để làm một cuộc khởi đầu mới.  Chỉ vì bạn nhìn thấy tội lỗi trong đời mình, tức lời “không” do bốc đồng hoặc thái độ “không bao giờ” bướng bỉnh và dai dẳng, thì bạn cũng không bị khóa chặt trong tình huống ấy đâu.  Giống như người con thứ nhất, giống như đứa con hoang đàng, bạn luôn có thể quay trở về với Cha bạn.  Tất cả những dấu vết của lời “không” sẽ được tẩy sạch.

          Vậy bạn đã đi xưng tội trong mùa Vọng này chưa?  Nếu chưa, bạn hãy đi đi!  Hãy dành một chốc lát để đọc lại bản xét mình bạn có thể tìm thấy trên quầy tại cuối nhà thờ, rồi xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra đâu là những lời “không” có thể chuyển thành lời “vâng”.  Rồi bạn hãy đi xưng thú tội mình.  Hãy quay về trong vòng tay ấm áp của Cha trên trời.  Hãy để Người rửa bạn cho sạch.  Hãy để Người nói với bạn:  “Còn Ta, Ta cũng không lên án con đâu” (Gio-an 98:11).  Chẳng khi nào là quá muộn để lại bắt đầu lại!

 

          “Lạy Cha, con hối hận về mọi lần con đã thưa “không” với Cha.  Xin Cha lau sạch con và giúp con thưa “vâng” với Cha hôm nay!”