Thứ Sáu tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:18-24

Ngày 18 tháng 12

 

Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông.  (Mát-thêu 1:20)

 

          Đêm ngủ chúng ta ai cũng nằm mơ, nhưng chúng ta thường quên những giấc mơ ngay khi thức dậy.  Nhưng có bao giờ bạn có một giấc mơ vẫn ám ảnh bạn thật lâu, có khi nhiều năm trời không?  Khi lên chín tuổi, Gio-an Bosco đã có một giấc mơ như thế, và nó đã làm cho cậu sau này phục vụ những trẻ em nghèo và bị bỏ rơi tại Turin, nước Ý, rồi thiết lập một dòng tu quốc tế.  Bosco đã tiếp tục có những giấc mơ tiên báo trong suốt đời ngài, khiến cho Đức Giáo Hoàng Piô IX thấy cần phải viết lại để gợi ý và khích lệ những người khác.

          Như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Giu-se cũng cảm thấy như Chúa đang hướng dẫn ngài qua một giấc mơ.  Chúng ta không biết đích xác giấc mơ của ngài là gì.  Có lẽ ngài đã mơ thấy mình đã không nắm chắc được việc đón nhận Mẹ Ma-ri-a, rồi Chúa đã cho Người một cảm thức an tâm là mọi việc sẽ tốt đẹp.  Có thể ngài đã nhìn thấy một ánh sáng chói lọi hoặc nghe tiếng ca đoàn các thiên thần hay một tiếng nói rõ ràng.  Nhưng những điều ấy không quan trọng.  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã can thiệp đang lúc thánh Giu-se ngủ, và đó là tất cả những gì chúng ta cần biết.

          Thay vì cho rằng chỉ những người “đặc biệt” mới có những giấc mơ như thế, chúng ta hãy coi khả năng có thể Chúa muốn nói với chúng ta theo cách đó.  Thực vậy, Chúa không phải là Đấng chỉ lựa những kẻ Người ưa thích.  Trái lại, chúng ta nên “cân nhắc các thần khí” (1 Gio-an 4:1).  Thí dụ, nếu chúng ta mơ về sự dung túng thân xác, như ăn mấy cái bánh pizza hoặc trả thù một người làm cùng sở chẳng hạn, thì có lẽ chúng ta hãy quên nó đi.  Những giấc mơ có thể dẫn chúng ta đi lạc nếu không cẩn thận (Huấn ca 34:7), nhưng cũng như mọi sự Chúa đã dựng nên, giấc mơ cũng có thể giúp ích cho chúng ta.

          Nếu bạn mới có một giấc mơ đáng nhớ, thì giấc mơ ấy nói gì với bạn?  Bạn hãy xét lại cảm nhận bạn có về việc biết Chúa, về hướng đi cuộc đời của bạn, và về lẽ thường tình.  Thí dụ nếu bạn mơ về một sự tổn thương trong quá khứ mà bạn cần phải tha thứ, hoặc một người bạn cũ nay bạn muốn liên lạc lại, thì đừng bỏ qua.  Có thể Chúa Thánh Thần đang thúc giục bạn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống bạn, hoặc thực tâm chúc phúc cho người khác.  Chúa muốn dẫn dắt bước đi của chúng ta và đôi khi Người chọn những cách thức rất sáng tạo để thực hiện việc dẫn dắt ấy!

 

          “Lạy Cha, con thật có phúc được Cha dẫn dắt con.  Xin Cha giúp con lắng nghe tiếng Cha và bước theo Cha”.