Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Mát-thêu 10:17-22

Lễ thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi

 

Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì.  (Mát-thêu 10:19)

 

          Một vũ công ba-lê chuyên nghiệp liệu có lo lắng mình sẽ mất thăng bằng khi quay vòng không?  Không đâu.  Một trong nhưng việc đầu tiên một vũ công cần học, đó là phải chọn lấy một điểm chú ý.  Nếu người ấy để mắt nhìn vào điểm ấy thì họ có thể không bị chóng mặt, dù quay vòng nhiều lần.  Một diễn giả lão luyện liệu có run rẩy khi bước lên bục giảng trước một đám thính giả đông đảo không?  Không đâu.  Ông ta chăm chú nhìn vào một ít thính giả, rồi trở lại nhìn vào họ mỗi khi ông ta cần tập trung.

          Đó cũng là kinh nghiệm của thánh Tê-pha-nô.  Khi những kẻ tố cáo ngài lôi ngài đến trước Thượng Hội đồng, ngài không chuẩn bị việc bênh vực mình.  Nhưng ngài chỉ chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và làm chứng cho chân lý mà không lo lắng về những gì đám thính giả của ngài muốn hoặc không muốn nghe.  Thay vì sợ hãi trước những đe dọa giận dữ của họ, thánh Tê-pha-nô đã đăm đăm nhìn vào Chúa Giê-su.  Phần thưởng cho ngài là được “thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa” giang rộng tay đón nhận vị chứng nhân tiên khởi không hề sợ hãi này vào thiên đàng (Công Vụ Tông Đồ 7:55).

          Chúng ta thật dễ dàng đánh mất chú tâm của mình.  Thí dụ chúng ta có thể có khuynh hướng muốn xả hơi sau ngày lễ nghỉ.  Có lẽ đó là thời gian cô đơn, hoặc có thể chúng ta ý thức về một mất mát vừa qua.  Có lẽ những người tụ họp lại đã không hòa thuận với nhau, hoặc một trong những món quà chúng ta nhận hoặc cho người khác đã không thích hợp.  Thậm chí dù mọi sự đều tốt đẹp, thì kết thúc những chuẩn bị khích động và tưng bừng mừng lễ cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy hết mọi hứng thú.

          Chúng ta quên đi thật nhanh chóng về phép lạ Chúa Giê-su đến với chúng ta!  Chúng ta trở lại thật nhanh chóng với công việc thường ngày và rất có thể đánh mất luôn cả ân sủng Chúa muốn ban cho chúng ta nữa!

          Nếu như điều ấy xảy ra với bạn, bạn hãy theo gương thánh Tê-pha-nô và cố gắng nhìn đăm đăm vào điểm chú ý.  Chúa Giê-su đã đến để ở với bạn.  Người không chỉ là hài nhi trong máng cỏ.  Nhưng Người còn là Chúa trời đất và Người đứng trước mặt bạn ngay lúc này, mở rộng vòng tay sẵn sàng đón bạn.  Không có gì ở ngoài vòng quyền năng chữa lành, an ủi hoặc phục hồi của Người.  Không có gì ở ngoài vòng sức mạnh và tình yêu của Người.

 

          “Lạy thánh Tê-pha-nô, xin cầu cho con!  Con muốn học cách đăm đăm nhìn vào Chúa Giê-su”.