Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 3:22-30

 

Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.  Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.  (Gio-an 3:29-30)

 

          Có khi nào bạn xem cuộc đua xe đạp giải Tour de France chưa?  Người thắng giải thường biểu lộ chiến thắng bằng cách mặc vào cái áo màu vàng trước mặt một đám rất đông người cổ võ.  Qua cuộc đua gồm có 21 chặng khác nhau với hơn 2,200 dặm đường đầy thử thách, quả thực đây là một thành công lớn lao!

          Tuy nhiên, điều người ta đôi khi quên, là người thắng giải sẽ chẳng khi nào thắng được nếu nhóm người đạp xe hỗ trợ đã không quản ngại nâng đỡ anh trong suốt cuộc đua.  Những người đạp xe hỗ trợ này là những tay đua quốc tế, nhưng công việc của họ là giúp cho tay đua dẫn đầu thắng cuộc.  Họ thường đạp xe đi trước mặt anh để chắn gió và chạy tới chạy lui từ chiếc xe van để lấy đồ ăn thức uống cho anh.  Họ còn cho anh mượn cả chiếc xe đạp nếu xe của anh bị trục trặc.  Mục đích của họ là dùng tốc độ, sự bền bỉ và những tài năng của mình để đưa một người tới chiến thắng.

          Có lẽ điều này cũng giống như ông Gio-an Tẩy Giả đã cảm nhận khi dân chúng hỏi ông tại sao Chúa Giê-su lại trở nên nổi tiếng hơn ông.  Gio-an đã cho thấy ông khiêm nhượng chấp nhận vai trò Thiên Chúa dành cho ông:  làm một thành viên trong “nhóm hỗ trợ” cho Chúa Giê-su.  Ông biết vai trò của ông là chỉ cho người ta biết Đấng Mê-si-a, chứ không phải biết về bản thân ông.  Cho nên ông đã vui mừng khi thấy Chúa Giê-su được lòng người ta và có nhiều người đi theo!

          Còn bạn thì sao?  Bạn là một thành viên trong nhóm hỗ trợ cho Chúa Giê-su, giống như ông Gio-an Tẩy Giả.  Những tài năng và kinh nghiệm sống của bạn, tất cả đều là những dụng cụ có giá trị mà bạn có thể sử dụng để giúp Chúa Giê-su hoàn tất cuộc đua Cha Người đã dành cho Người.  Sự đôn hậu và vui vẻ, tử tế và quảng đại của bạn, thậm chí cả sự ngoan cố và quyết tâm của bạn, bạn đều có thể dùng chúng để đem người ta về với Chúa, nhờ đó Giáo Hội của Người được phát triển.  Vậy bạn đừng coi thường mình;  bạn là một phần tử quan trọng trong đội thắng trận của Chúa Giê-su đấy!

 

          “Lạy Chúa, con muốn giúp Chúa thắng mọi cuộc đua, đoạt được mọi linh hồn.  Con cám ơn Chúa đã cho con được làm một thành viên của nhóm hỗ trợ.  Giờ đây xin Chúa dạy con biết sử dụng tài năng của mình để chiến thắng sợ hãi và thái độ cứng lòng tin!”