Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 4:14-22

 

Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người.  (Lu-ca 4:20)

 

          Bạn có thường để trí lang thang đâu đó đang khi lắng nghe những bài đọc trong Thánh lễ không?  Có thể một cái phôn tay đang rung lên gần đó, hoặc bạn cảm thấy ngứa ngáy hoặc bắt đầu nghĩ tới những chương trình trong ngày.  Những người nghe Chúa Giê-su giảng đã từng ngồi trên ghế hoặc trên sàn nhà Hội đường tại Na-da-rét, và đã có thể bị chia trí do nhiều điều.  Nhưng ngày hôm nay họ đã không chia trí.  Phụng vụ ngày sa-bát hôm nay khác hẳn:  họ chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.

          Đoạn Kinh Thánh Chúa Giê-su đọc hôm nay rất quen thuộc, trích sách ngôn sứ I-sai-a.  Có lẽ hầu hết mọi người đều đã đích thân đọc rồi.  Chẳng cần nói cũng rõ, nơi Chúa nói chính là Hội đường quê nhà của Người và của họ, một nơi thoải mái, quen thân mà họ vẫn đến cầu nguyện hằng tuần.  Xét toàn diện, chẳng có gì là khác thường cả.  Nhưng một điều gì đó về Chúa Giê-su đã biến đổi cái bình thường thành khác thường.  Thậm chí trước khi Người nói:  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lu-ca 4:21), thì các thính giả của Người đã để mắt chú tập vào Người rồi.  Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy một điều gì mới mẻ và quan trọng đã mở ra trước mắt họ.  Lời Chúa được tuyên đọc do chính Con Thiên Chúa đã trở nên sống động như họ chưa từng thấy bao giờ.

          Đây có thể là một kinh nghiệm cho chúng ta nữa.  Giáo Hội dạy rằng Thiên Chúa phán dạy dân Người một cách đặc biệt khi Kinh Thánh được đọc trong Phụng vụ Lời Chúa của Thánh lễ.  Cho dù chỉ là một người bình thường tuyên đọc Lời Chúa, nhưng Chúa Giê-su đang phán dạy một cách mạnh mẽ qua người đọc sách ấy.  Và nếu Chúa phán dạy, thì bạn có thể chắc chắn rằng Người có một sứ điệp dành cho mỗi người tại đó.

          Dù bạn nghe những đoạn Kinh Thánh lần đầu tiên hoặc cả trăm lần rồi, Chúa vẫn luôn có điều mới mẻ để nói với bạn.  Chăm chú nhìn bạn trong yêu thương, Chúa công bố sứ điệp giải phóng trực tiếp cho bạn:  Con hãy được thoát khỏi xiềng xích.  Con hãy đứng dậy mà bước đi.  Con hãy đi bình an.

          Lần tới khi bạn nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn, nói lên lời của Người.  Người có điều gì đó để nói và chỉ để nói với bạn mà thôi.  Vậy bạn hãy lắng tai, rồi bạn sẽ nghe được.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Lời Chúa dành cho con hôm nay.  Con rất kính phục sức mạnh sứ điệp của Chúa”.