Thứ Năm tuần II Phục Sinh
Suy niệm Công vụ Tông đồ 5:27-33
Vị thượng tế hỏi các ông.
(Công vụ Tông đồ 5:27)
Quả là một cuộc thăng trầm không tưởng
tượng nổi! Suốt ba năm qua, các tông đồ
đã bỏ nhà cửa và nghề nghiệp để theo Chúa Giê-su. Rồi họ choáng váng chứng kiến Chúa bị đóng
đinh thập giá và được mai táng. Chỉ mấy
hôm sau họ bước vào trong ngôi mộ của Người và không thấy gì hết. Họ đã thấy Chúa vào trong nhà mặc dù cửa đóng
kín. Họ cảm nhận được lửa ThánhThần và
chính họ bắt đầu làm những điềm kỳ dấu lạ.
Rồi giờ đây, họ bị lôi đến trước Thượng Hội đồng có mặt vị thượng tế, để
trả lời cho hội đồng về cuộc xáo trộn họ đã gây ra.
Họ có thực sự tự ý tham dự vào cuộc sống
ba chìm bảy nổi như thế không? Không
đâu. Họ chẳng có ý niệm gì về những điều
ấy khi họ đáp lại lời gọi của Chúa Giê-su.
Họ chỉ nhận ra một điều gì đó nơi Người khiến họ tự nguyện tin tưởng, một
điều gì đó làm cho họ muốn liều lĩnh xếp lại những chương trình của họ. Có lẽ đó là do uy quyền và sức mạnh của Người. Cũng có thể do tình yêu của Người. Dù là gì đi nữa thì chắc chắn điều gì đó đã nổi
dậy trong họ. Khi họ thưa xin vâng để
theo Người, họ đã bước đi trong đức tin, và cuộc đời họ đã bị cuốn hút vào một
cuộc mạo hiểm làm cho họ thay đổi vĩnh viễn.
Đúng như vậy. Cuộc mạo hiểm của đời môn đệ gắn liền với thử
thách. Thậm chí tác giả Thánh Vịnh cũng
phải thốt lên: “Người công chính dập dồn
tai họa” (Thánh Vịnh 34:20). Chắc chắn
khi chúng ta thưa xin vâng với Chúa là chúng ta cầm chắc sẽ phải nếm mùi gian
truân. Bạn cứ nhìn vào các tông đồ và
các thánh mà xem. Chẳng vị nào tránh được
những thử thách. Có thể chúng ta chỉ chú
ý đến những phép lạ và những chiến thắng, nhưng còn có những bách hại, tù đày,
bắt nạt, và một số người còn phải chịu tử đạo nữa.
Tuy nhiên mặc cho những khổ cực phải
đương đầu, thánh Gio-an còn viết: “Thiên
Chúa đáng tin cậy” (Gio-an 3:33). Tại
sao? Bởi vì ngài cũng biết rằng Chúa Cha
không so đo tình yêu của Người. Người đã
ban Con Một và Thánh Thần Người cho chúng ta trọn vẹn, không giữ lại gì.
Điều ấy nói cho bạn biết điều gì? Cho biết mọi sự! Nó cho bạn biết Thiên Chúa quý trọng bạn dường
nào. Người đã ban cho bạn hết mọi sự. Vì thế bạn có thể coi là Người đáng tin cậy.
Hôm nay, dù có giống như ngày Hiện Xuống
hay cuộc xử án như các tông đồ đã phải chịu, thì bạn cứ đưa mắt nhìn vào Chúa
Giê-su. Không ai trong chúng ta biết
ngày mai sẽ ra sao. Nhưng Chúa biết, nên
Người đã trang bị cho bạn mọi sự bạn cần để theo Người. Chính Người đáng tin cậy khi cùng sánh bước với
bạn trong cuộc mạo hiểm kéo dài cả đời.
“Lạy
Chúa, con đã nếm thử cho biết lòng nhân lành của Chúa. Con xin thưa với Chúa lời xin vâng”.