Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 116:12-17

 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?  (Thánh Vịnh 116:12)

 

          “Người lặn sâu nhất trên địa cầu” là Herbert Nitsch.  Ông ta có thể biết ơn đối với Thánh Vịnh hôm nay vì Thánh Vịnh nói về chiều sâu của lòng Chúa nhân lành.  Nhưng đừng lẫn lộn ông ta với triết gia mang bộ ria mép là Friedrich Nietzsche.  Herbert Nitsch là một quán quân về lặn tự do, không mang bình dưỡng khí mà có thể lặn sâu tới 253 mét dưới mặt nước biển.  Giờ đây bạn thử tưởng tượng Nitsch đang bơi dọc theo bờ “đại dương” lòng nhân lành của Chúa.  Thậm chí ông chẳng hy vọng mình có thể tới được thềm đại dương nữa!

          Giống như chúng ta không thể dò nổi chiều sâu và bề rộng của đại dương, chúng ta cũng chẳng có thể hoàn toàn hiểu được “mọi sự tốt lành” Chúa đã làm cho chúng ta (Thánh Vịnh 116:12).  Bạn hãy suy nghĩ về điều này.  Chúa đã ban cho bạn ơn sự sống – cùng với mọi cơ hội để phát triển, hiểu biết và yêu thương.  Mặc dù có thể bạn phải đối phó với thử thách và khó khăn, nhưng bạn đang mỗi lúc một gần Chúa hơn, vì chính Người đã chiến thắng thần chết và nấm mồ.  Mỗi một ngày mới, Người ban cho bạn một câu chuyện mạo hiểm đang sắp sửa xảy đến.  Đó chính là cơ hội để Người theo đuổi bạn qua những thăng trầm của cuộc sống bạn.

          Thêm nữa, bạn đang chết đi mà không có Người.  Hết thảy chúng ta đều như thế cả.  Nhưng như bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở, Chúa Giê-su là Bánh Trường Sinh làm cho chúng ta được sống lại.  Quả thực, thánh giá đánh dấu nơi sâu nhất tại đại dương tình yêu của Người.  Nhờ thế, Người đã đem lại ơn cứu độ và cũng nhờ thế, Người khởi sự một cuộc biến đổi làm cho chúng ta trở thành dân tộc mà Người muốn tạo dựng.

          Đang khi bạn còn sống ở bên kia bờ đại dương, bạn đã được nhận vào làm dưỡng tử trong gia đình Người.  Qua các anh chị em của bạn, Chúa phán dạy những lời ban Thánh Thần và sự sống.  Khi bạn dừng lại để suy nghĩ về những mối tương quan mà bạn được chúc phúc với những người mà bạn đã gặp và với những người bạn sẽ gặp trong tương lai, thì chắc chắn bạn có thể thấy mình giàu có ngoài sức tưởng tượng.

          Vậy chúng ta có thể “đền đáp” Chúa (Thánh Vịnh 116:12), vì mọi ơn lành Người đã ban cho chúng ta không?  Không bao giờ có thể!  Đúng vậy, chúng ta đừng hy vọng có thể đền trả những gì chúng ta không hề hiểu được.  Lại nữa, như tác giả Thánh Vịnh đã thú nhận, chúng ta chỉ có thể “khấn nguyện” với Chúa.  Bạn thử nghĩ đến “lời hứa” trong hôn phối và “lời khấn” của tu sĩ. Cả hai đều là những điều người ta đích thân tự nguyện làm và công khai làm.  Cũng vậy, bạn hãy để cho lòng yêu mến Chúa của bạn soi sáng tâm hồn bạn và thắp sáng lên khuôn mặt của bạn!

 

          “Lạy Chúa, con đang đắm chìm trong đại dương lòng nhân lành Chúa.  Lạy Chúa, này con đây!”