Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Công vụ Tông đồ 25:13-21
Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn
đề liên quan đến… một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống.
(Công vụ Tông đồ 25:19)
Nếu ai “chỉ thấy cây mà không thấy được
rừng” thì điều ấy có nghĩa là họ quá để ý đến chi tiết của một vấn đề mà không
thấy được toàn bộ tình huống. Đúng vậy,
nếu người nào đó bị các cây của một tình huống thu hút, thì người ấy chính là
Phao-lô. Ngài đã bị một số nhà lãnh đạo
Do-thái tố cáo là đã quấy rối và làm cho Đền Thờ mất đi sự thánh thiện. Bị bắt và bỏ tù, ngài đã bị giam giữ hai năm
trời dưới quyền tổng trấn Phê-lích và giờ đây đang đứng trước mặt Phét-tô với
cùng những cáo buộc. Bạn có thể hình
dung ra mọi chi tiết của tình huống như cơn lốc xoáy trong tâm trí ngài ngày nọ
sang ngày kia suốt thời gian bị tù đày.
Nhưng Phao-lô đã xây dựng đời mình
trên nền móng Giê-su, cho nên các “cây” cũng không che khuất nổi cái nhìn của
ngài. Khi cố gắng ở gần Chúa, ngài đã có
thể nhìn bên trên những chi tiết của các cơn thử thách. Ngài đã thấy được lòng trung thành và che chở
của Thiên Chúa. Ngài cảm nghiệm được
tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su.
Ngài thấy những kẻ băt bớ ngài đang u mê không biết gì về Chúa Giê-su,
giống như ngài trước đây, cho nên ngài tránh được thái độ thù ghét họ. Ngài đã thấy tất cả những người chưa hề được
nghe Tin Mừng và ngài khao khát chia sẻ Tin Mừng ấy với họ.
Cuộc sống chúng ta có thể đầy những
“cây” của thử thách – hoặc có lẽ chỉ là những “cây” của một thời khóa biểu bận
rộn và những lo lắng về các người thân.
Nhưng cũng như thánh Phao-lô, chúng ta có thể học cách nhìn toàn diện
khu rừng.
Vậy khu rừng này là gì? Đó là viễn ảnh thiên đàng mở rộng mà Chúa
Thánh Thần muốn ban cho chúng ta. Đó là
hãy nhớ rằng thế giới chúng ta đầy những việc lạ lùng và diệu kỳ của Thiên
Chúa. Đó là nhớ rằng mọi hành vi yêu
thương đều biểu lộ một khía cạnh của Thiên Chúa nhân từ và đầy sáng tạo. Đó là khả năng vui hưởng những ân phúc của
mái ấm gia đình mà chúng ta đang có, thay vì chú ý đến những điều chúng ta
không có. Đó là quyết định yêu mến Giáo
Hội thánh thiện và tốt đẹp của chúng ta, cho dù chúng ta vẫn nhận thấy có những
điểm cần phải hoàn hảo hóa.
Ban đừng bận tâm đến những chi tiết! Đừng để cho những “cây” làm cho bạn mỏi mệt! Hãy để Chúa giúp bạn có cái nhìn toàn diện. Mỗi ngày hãy quyết định dừng lại cầu nguyện
và vui trong mọi phúc lành Chúa Giê-su ban cho bạn.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin mở mắt cho con nhìn thấy công việc Chúa đã làm nơi con. Chúa chẳng khi nào bỏ rơi con, dù chỉ là một
phút. Xin Chúa giúp con tín thác vào
Chúa hôm nay”.