Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:28-34

 

Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.  (Mát-thêu 8:28)

 

          Bạn có tưởng tượng nổi làm sao mà sống trong miền Ga-đa-ra đang khi hai người bị quỷ ám này được thả lỏng?  Có lẽ một số dân trong thành đã bị chúng dượt đuổi, nên người ta bảo nhau:  “Hãy tránh xa vùng đó! Có mấy tên hung tợn và vô lại đang chờ xé xác người ta ở đó!”  Bạn hãy tưởng tượng sự hiện diện của chúng đã làm ngưng trệ sinh hoạt buôn bán, gia đình khó đến thăm viếng nhau và những người muốn đi thăm mộ những người thân yêu đành phải hoãn lại.  Nhưng chỉ nhờ một lời nói của Chúa Giê-su là hai người đó đã được giãi thoát.  Những tên quỷ hành hạ họ đã bị trục ra khỏi họ và hành vi bạo động của họ không còn nữa.  Không hẳn cá nhân họ được giải phóng, mà mọi người chung quanh họ được tự do đi lại.  Cuộc sống trở lại bình thường, lại còn tốt hơn trước nữa!

          Chúng ta hãy lấy hình ảnh này áp dụng cho lối suy nghĩ của chúng ta.  Bạn hãy nghĩ việc gì xảy ra khi có ai nói điều gì làm bạn tổn thương, hoặc khi có ai làm điều gì khiến bạn vô cùng thất vọng.  Nếu bạn không hướng lên Chúa xin Người giúp đỡ thì những tư tưởng nảy sinh từ tình huống ấy có thể cứ chất chứa trong lòng bạn và trở thành cơ hội cho ma quỷ lung lạc bạn bằng sự giận dữ, hận thù, mặc cảm tội lỗi trong sợ hãi.  Nhớ lại nỗi đau có thể mạnh dần đến độ có thể làm cho bạn khó mà nghĩ khác đi được.  Dường như là mọi “khách bộ hành” đều bị giữ làm con tin cho những tư tưởng này!

          Chính trong những tình huống này, chúng ta có thể xin Chúa Giê-su phá bỏ những tư tưởng ấy, giống như Người đã giải thoát hai người bị quỷ ám.  Chúa Giê-su có thể bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn thù hận và cho tâm trí chúng ta được bình an.  Người có thể giúp chúng ta làm cho tâm trí mình được bình an và đem bình an tới bất cứ nơi nào xáo trộn.  Người có thể chỉ cho chúng ta cách tha thứ.  Người còn có thể gợi ý một vài bước hành động để chúng ta có thể tự giải thoát.

          Chúng ta không cần phải giam hãm mình trong những đau đớn quá khứ!  Chúng ta không phải lệ thuộc vào chúng!  Chúa Giê-su có quyền năng dạy chúng ta phải cùng với Người suy nghĩ thế nào để chúng ta không còn bị quay đảo vì những cảm xúc của mình nữa.  Những gì chúng ta phải làm là hãy lớn tiếng kêu xin Người, rồi Người sẽ giải thoát chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những ký ức đau thương.  Con muốn không có gì cản trở con đường dẫn con đến với Chúa!”