Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1-4.8-9

 

Lúc Ít-ra-en còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó.  (Hô-sê 11:1)

 

          Bạn hãy ẵm một em bé đang ngủ, là em, con hay cháu bạn, yên lặng một ít phút, những cảm nghĩ yêu thương và dịu dàng, cũng như cảm nghĩ bao bọc chở che bắt đầu dâng lên trong lòng bạn.  Những cảm nghĩ của bạn là một suy tư về tình yêu Thiên Chúa yêu thương bạn:  ấm áp, âu yếm và che chở.

          “Lúc ít-ra-en còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó” (Hô-sê 11:1).  Bạn hãy thay thế Ít-ra-en bằng tên của bạn xem.  Thiên Chúa yêu thương bạn.  Rồi tình yêu đó, ân sủng và lòng quảng đại đó không tùy thuộc vào bất cứ điều gì bạn đã làm.  Tình yêu của Người ở trên mọi điều bạn biết, mọi điều bạn làm và mọi điều bạn xứng đáng lãnh nhận.  Tình yêu ấy không phải là một phần thưởng cho những hành động trung thành và ngay cả sự bất tuân phục cũng không dẹp bỏ được tình yêu ấy.  Chúa biết tội lỗi và sa ngã của bạn, những yếu đuối và nổi loạn của bạn, nhưng Người vẫn một lòng kiên nhẫn.

          “Ta đã gọi chúng… Ta động lòng thương xót” (Hô-sê 11:2.8).  Bạn hãy đặt mình vào trong những câu Kinh Thánh này.  Chúa đang gọi bạn.  Người thương xót bạn.  Bất kể bạn thấy mình gần Chúa hay xa Chúa thì Người vẫn kêu gọi bạn hãy biết Người nhiều hơn nữa.  Không chỉ biết thôi, mà Người còn có tình yêu muốn đem chia sẻ với bạn.

          Tình yêu của Chúa vững bền và bất tận.  Nó hết sức lớn lao và tốt đẹp hơn thứ tình yêu theo cái nhìn hạn hẹp và trần tục của chúng ta.  Ngôn sứ Hô-sê nhắc nhở chúng ta rằng sự bất tuân và vô tình của chúng ta cũng không khi nào xua đuổi Chúa đi được.  Người đã tạo dựng bạn do tình yêu vĩnh cửu và tự hữu của Người, cho nên Người sẽ luôn luôn yêu thương bạn.  Người lôi kéo bạn bằng những “giây êm ái và mối yêu thương” (Hô-sê 11:4), nghĩa là bằng sự ưu ái và cảm thông, để bạn sẽ quay về với Người và để cho Người tỏ tình yêu với bạn.  Người sẽ không đặt lên vai bạn cái ách hoặc gồng gánh nặng nề.  Không đâu, nhưng Người chỉ nhẹ nhàng và kiên nhẫn kêu gọi bạn thôi.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để tâm đến sự che chở và cảm thông Chúa dành cho bạn.  Bạn hãy ngồi thinh lặng và nói với Người:  “Lạy Cha, con đây.  Con muốn biết tình yêu của Cha”.  Rồi bạn hãy lắng nghe tiếng Người nói trong tâm hồn bạn.  Đừng lo lắng tại sao Người trả lời hay không trả lời bạn.  Thiên Chúa yêu bạn.  Cứ để Người nói với bạn.  Hãy dành chỗ cho Người nói và Người sẽ thuyết phục được bạn.

 

          “Lạy Cha, này con đây.  Con muốn biết tình yêu của Cha cách sâu xa hơn.  Xin Cha đưa con đến gần trái tim Cha hơn và đổ đầy trên con lòng thương xót của Cha”.