Chúa Nhật 15 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:25-37

 

Ai là người thân cận của tôi?  (Lu-ca 10:29)

 

          Trong cuộc đàm luận hỏi thưa với Chúa Giê-su, vị thông luật này đã tỏ ra ý thức sâu xa về lời Chúa.  Không như hầu hết những người chuyên môn trong Do-thái giáo là những kẻ chống đối Chúa Giê-su kịch liệt nhất, vị này hiểu thấu đáo toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa với hai điều răn đơn giản là mến Chúa và yêu tha nhân.

          Theo câu trả lời của ông, nhà thông luật cho thấy những điều ông Mô-sê đã nói với dân Ít-ra-en từ bao thế kỷ trước.  “Lời ở rất gần các ngươi, ở trong miệng các ngươi và trong tim các ngươi” (Đệ Nhị Luật 30:14).  Ông chứng tỏ rằng đường lối của Thiên Chúa đã được viết xuống, hầu như nguyên vẹn, trong cốt tủy của bản chất con người và vì thế ông đã được Chúa Giê-su tán đồng.

          Anh chị em, Tin Mừng không khó hiểu đâu.  Đó không phải là một bộ những công thức thần học.  Chúng ta không cần nhiều năm học hành mới có thể hiểu sâu xa được.  Chúa đã viết Tin Mừng vào tâm hồn chúng ta, rồi từ đáy lương tâm, chúng ta hết thảy đều biết chân lý.

          Nhưng trong đoạn Tin Mừng này còn có nhiều điều khác hơn là cuộc đối thoại giữa hai vị lãnh đạo tôn giáo.  Chúa Giê-su không những bảo nhà thông luật rằng ông ta nói đúng, mà Người còn dạy:  “Ông hãy làm như vậy và sẽ được sống” (Lu-ca 10:28).  Rõ ràng đối với chúng ta, hiểu chân lý thôi chưa đủ.  Hiểu biết của chúng ta phải đưa chúng ta tới thực hành chân lý.  Như vậy cuối cùng Tin Mừng thật là đòi hỏi cũng như thật giản dị.

          Mỗi khi chúng ta lắng nghe công bố Lời Chúa trong Thánh lễ, Chúa Giê-su dạy chúng ta:  “Con hãy đi và hãy làm như vậy” (Lu-ca 10:37).  Người bảo chúng ta hãy giữ lấy tính cách đơn giản của sứ điệp này và hãy làm tắt đi tiếng nói nội tâm cố gắng vịn lý do từ chối hoặc phản đối, cho rằng Chúa Giê-su đòi hỏi quá đáng.  Ông Mô-sê nói đúng:  Lời không ở cách xa chúng ta chút nào.  Chúa Thánh Thần là tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, Người luôn ở với chúng ta để dạy dỗ chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã viết lời của Chúa vào tâm hồn con.  Nhờ quyền năng Thánh Thần của Chúa, xin Chúa ban cho con ơn can đảm và khiêm tốn để con đi và thi hành Tin Mừng của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con nên giống Chúa hơn”.