Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.  (Mát-thêu 11:28)

 

          Một trong những nhân vật của cuốn phim The MissionMendoza, gốc Tây-ban-nha và người buôn bán nô lệ sống tại Nam Mỹ.  Người ta được biết Mendoza là một người khó tính, rất dễ nóng giận và chỉ trong một phút điên cuồng đã giết chết người em ruột của ông.  Quá buồn phiền, ông đến xưng tội với một cha truyền giáo dòng Tên và làm việc đền tội tự ý ông chọn lựa:  ông sẽ theo chân các nhà truyền giáo băng rừng, kéo theo một túi lưới nặng chứa đầy những áo giáp và những đồ phòng thân.  Mendoza ngất xỉu và một linh mục đã cắt đứt sợi giây buộc túi lưới của ông ta.  Nhưng Mendoza nối giây lại và tiếp tục lê bước.  Cuối cùng, một người Da đỏ phát hiện ra ông.  Nhưng thay vì giết ông, anh ta đã cắt đứt giây buộc và ném túi lưới xuống vực.  Được thoát khỏi gánh nặng, Mendoza cũng được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi.

          Cũng vậy, Chúa Giê-su muốn giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng nề.  Khi phán  “Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28), Người không bảo chúng ta phải bỏ đi những trách nhiệm bổn phận của chúng ta hoặc hãy quên những giới răn của Chúa.  Người chỉ muốn dẹp đi gánh nặng áp lực của mặc cảm tội lỗi và tự kết án mà chính chúng ta đã chất lên vai mình.  Người muốn chúng ta bỏ đi ý tưởng là chúng ta có thể đền tội cho những tội lỗi cá nhân chúng ta, để những hành vi anh hùng đền tội và tự trừng phạt của chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta.

          Bạn đừng bao giờ quên rằng Chúa Giê-su đã làm tất cả công việc cất bỏ nặng nề đó!  Người đã đền thay cho mọi tội lỗi của bạn, quá khứ, hiện tại và tương lai.  Và nhờ thập giá, Người đã giải phóng bạn khỏi mọi án phạt.  Những nỗ lực của bạn mặc dù có ý tốt cũng không bao giờ thực hiện nổi những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn trên thập giá.  Đúng như ngôn sứ I-sai-a đã viết, “Chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất” (I-sai-a 26:18).

          Vậy bạn hãy mừng vui trong ơn cứu độ của bạn!  Hãy ghi nhớ lời Chúa Giê-su và đến với Người, để bạn tìm được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.  Bạn hãy dẹp bỏ cái ách của tội lỗi bạn để mang lấy “ách” của sự tin tưởng và phó thác.  Chúa chẳng bao giờ muốn bạn phải mắc kẹt trong mặc cảm tội lỗi hoặc lo lắng.  Người muốn đổ xuống trên bạn sự tự do, tình yêu và niềm vui của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa!  Chúa là Đấng cứu độ con và Bạn hữu của con.  Con sung sướng đặt mọi tội lỗi và sa ngã của con trong tay Chúa để tùy Chúa lo liệu.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và cho con biết được tự do và niềm vui của Chúa!”