Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:38-42

 

Mác-ta!  Mác-ta ơi!  (Lu—ca 10:41)

 

          Đúng là một thí dụ cổ điển cho thấy gần cận với Thiên Chúa sẽ vinh thăng sinh hoạt đạo đức!  Hết thảy chúng ta đều nhận thấy cô Mác-ta đã chú ý làm mọi việc cho Chúa Giê-su:  nấu nướng, thu dọn và giúp cho Chúa Giê-su cảm thấy thoải mái.  Rõ ràng cô không thấy là Chúa Giê-su quan tâm đến việc chia sẻ chuyện trò hơn là chia sẻ bữa ăn ngon miệng.

          Nhưng thánh Gia-cô-bê chẳng bảo chúng ta rằng ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì chẳng khác nào kẻ nhìn vào gương rồi lập tức quên ngay hình ảnh mình hay sao (Gia-cô-bê 1:22-24)?  Có lẽ cô Mác-ta phải luôn kiếm việc gì đó để làm.  Đúng vậy, cô khá bận rộn với việc tiếp đãi khách, nhưng có lẽ cô cũng cố gắng hết sức để làm người sống lời Chúa chứ không phải chỉ nghe lời Chúa.  Có thể cô hiểu rằng bạn không thể kết hiệp với Chúa nếu không phục vụ.

          Chắc chắn sứ điệp Tin Mừng này áp dụng cho mối tương quan giữa chúng ta với Chúa, nhưng cũng áp dụng cho mối tương quan giữa chúng ta với nhau.  Kinh Thánh dạy chúng ta phải “phục vụ lẫn nhau qua đức ái” (Ga-lát 5:13), hãy “cố ăn ở hòa thuận với mọi người” (Do-thái 12:14), và hãy sử dụng những tài năng Chúa ban để chăm sóc lẫn nhau (1 Phê-rô 4:10).  Chúng ta không trưởng thành trong tình yêu thương nhau chỉ bằng lời nói, nhưng bằng những điều làm cho nhau!

          Chúa Giê-su không trách cô Mác-ta làm người phục vụ.  Điều ấy trái với giáo lý và gương mẫu của Người.  Không phải vậy, nhưng Người muốn là cô phải nhận ra mình đã để cho lo lắng và bực bội làm chủ thay vì để cho sự đơn sơ và tình yêu làm chủ.  Người muốn là cô hãy nhận ra mình đã mất bình tĩnh vì không nhìn xa trông rộng.

          Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta y như Người đã nói với cô Mác-ta.  Người muốn mời gọi chúng ta hãy ngồi lại với Người và lãnh nhận tình yêu phong phú của Người.  Đồng thời Người cũng muốn ban cho chúng ta nghị lực để làm công việc Người kêu gọi chúng ta thi hành.  Ước gì hết thảy chúng ta ăn Bánh Hằng Sống rồi hãy đi và đem cho tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gọi con phục vụ cho Chúa!  Con vui là được phục vụ Chúa bởi vì con yêu mến Chúa”.