Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:46-50

 

Ai là mẹ tôi?  Ai là anh em tôi?  (Mát-thêu 12:48)

 

          Có phải là Chúa Giê-su đã mất đi cá tính của Người khi dễ dàng loại bỏ gia đình và liên kết với người xa lạ không?  Bạn nghĩ Mẹ Ma-ri-a và những người khác đã nghĩ gì khi họ nghe Chúa nói những lời này?

          Chắc chắn Chúa Giê-su yêu mến gia đình của Người.  Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a đã có một chỗ đặc biệt trong trái tim của Chúa.  Nhưng ở đây khi Chúa đang giảng dạy, Người đã quyết định nêu lên một điểm quan trọng và Người nhấn mạnh điểm này bằng cách phóng đại.  Mặc dù lời ấy có vẻ quá đáng đối với chúng ta, nhưng đám thính giả của Chúa Giê-su hầu như đã hiểu Người thực sự không chối bỏ gia đình Người.  Trong một văn hóa được xây dựng rất nhiều trên lối kể truyện và khẩu truyền, sử dụng kiểu nói phóng đại là điều rất bình thường.  Thí dụ, bạn thử nghĩ về một câu nói khác của Chúa Giê-su:  “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi!” (Mát-thêu 18:8).  Ai ai đều biết Người không có ý bảo họ làm cho mình thành què cụt.  Người chỉ muốn nói cho họ biết tội lỗi nạng nề như thế nào thôi.

          Vậy nghĩa là gì khi Chúa Giê-su coi mọi kẻ đi theo Người là thuộc trong gia đình Người?  Bạn hãy nghĩ thế nào là một gia đình lý tưởng.  Gia đình gắn bó với nhau khi vui cũng như lúc buồn.  Họ mau mắn tha thứ cho nhau và chậm xét đoán nhau.  Họ trung thành với nhau và luôn tìm lợi ích cho nhau.  Có tình yêu và chấp nhận cùng với ước muốn mọi người được thành công.

          Đó là những gì bạn mong đợi từ nơi Chúa Giê-su.  Người đã thiết lập một tương quan với bạn, chặt chẽ như là ruột thịt vậy.  Người còn hơn cả một người bạn hữu đáng tin tưởng và gần gũi.  Người là người anh của bạn.  Nếu chúng ta muốn xóa bỏ mình đi vì gia đình chúng ta, thì bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su còn làm hơn thế nữa vì chúng ta!

          Không có gia đình nào ở trần gian là hoàn hảo, ngoại trừ gia đình Chúa Giê-su.  Người yêu thương bãn và muốn giúp bạn hết sức có thể.  Người muốn thấy bạn trở nên người của Thiên Chúa, điều Người biết là bạn có thể làm.  Tất cả những gì Người xin bạn làm, là hãy cố hết sức theo Người.  Bạn hãy nhớ:  Người có mọi nguồn năng trong vũ trụ này để giúp bạn đạt mục đích.  Điều ấy thì không phóng đại đâu!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã trung thành với con.  Xin Chúa ban cho con ân sủng biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con vui sướng được làm một phần tử thuộc gia đình của Chúa!”