Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:38-42

 

Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.  (Mát-thêu 12:38)

 

          Chúng ta cảm thấy như tự mãn một chút khi nghĩ về những vị kinh sư và Pha-ri-sêu cứ muốn săn đuổi Chúa Giê-su.  Làm sao họ không thể nhận ra sự thật về Người chứ?  Người đã cho họ một dấu lạ lớn hơn dấu lạ ông Giô-na.  Người còn lớn hơn cả vua Sa-lô-môn nữa!  Nếu là chúng ta thì chắc chắn đã nhận ra rồi!  Tại sao cảm quan thiêng liêng của họ không bén nhậy chút nào cả?

          Những gì đã che mắt người Pha-ri-sêu thì cũng là điều có thể che mắt chúng ta ngày nay:  thái độ gần chùa gọi bụt bằng anh.  Họ đã chứng kiến các vị ngôn sứ đến rồi đi.  Họ biết Chúa Giê-su là con của một người thợ ở thị trấn nhỏ bé và từ Ga-li-lê đi khắp nơi giảng dạy.  Đó là tất cả những gì họ thấy được nơi Người.  Kết quả là họ không trông đợi bất cứ điều gì khác nơi Chúa Giê-su nữa.  Những thiên kiến họ đã có từ trước về Người, nên họ không cần thay đổi bất cứ điều gì họ coi là thật về “con người” của Người.  Vì thế họ nghĩ là cứ tiếp tục gây áp lực để bắt Người phải chứng minh về mình thì thế nào sớm muộn Người cũng phải đầu hàng hoặc bị chứng minh là giả hiệu.

          Còn chúng ta thì sao?  Có thể cả đời chúng ta đã đi nhà thờ.  Có lẽ chúng ta đã quen nhìn tượng chịu nạn ở nhà hoặc nhà thờ, và chúng ta có thể kể lại vanh vách những câu truyện Kinh Thánh sau bao năm đã nghe .  Chúng ta đã làm điều này từ quá lâu đến nỗi cứ tưởng là mình đã biết Ki-tô giáo “hoạt động” như thế nào và qua sự bành trướng, Chúa Giê-su đã sinh hoạt như thế nào rồi.  Nhưng thử hỏi đâu là lần cuối cùng bạn đã cho Người cơ hội để Người làm cho bạn ngạc nhiên?  Hoặc nói cho đúng hơn nữa, đâu là lần cuối cùng bạn nắm lấy cơ hội và bước ra khỏi thuyền để cùng với Người đi trên mặt nước hồ?

          Hôm nay trong cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa Giê-su cho bạn thấy điều gì mới mẻ về Người hoặc về cuộc sống Người kêu gọi bạn hãy sống.  Hoặc bạn hãy ráng mở sách Kinh Thánh rồi đọc lại một dụ ngôn quen thuộc, tìm kiếm một điều bất ngờ được tỏ ra cho dân chúng trong câu truyện.  Trong Thánh lễ, bạn hãy để Chúa Giê-su làm cho bạn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Kinh nguyện Thánh Thể.  Hôm nay bạn hãy mở to mắt khi sinh hoạt với gia đình và bạn bè:  Qua họ, Chúa Giê-su tỏ mình ra với bạn như thế nào?  Bạn hãy để Chúa Giê-su tăng thêm đức tin cho bạn.  Hãy để Người giúp bạn tin tưởng sâu xa hơn vào những điều bạn không thể nhìn thấy nhưng lại rất có thực.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn mù quáng không nhìn thấy Chúa!  Xin Chúa ban cho con một tia sáng chiếu sau bức màn.  Lạy Chúa, xin mở mắt con và trái tim con để con tiếp nhận sự mặc khải của Chúa”.