Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 1:1.4-10 

 

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi.  (Giê-rê-mi-a 1:5)

 

          Bạn hãy xem câu Kinh Thánh đơn giản này có ý nghĩa gì.  Bạn là người không thể thay thế được.  Bạn độc đáo.  Ngay cả trước khi tạo dựng bạn, Thiên Chúa đã đặt mục đích cho đời bạn khác biệt với mục đích Người dành cho bất cứ ai khác.  Rồi khi làm nên bạn, Người đã cho bạn mọi ân sủng và tài năng bạn cần để thực hiện mục đích ấy.  Vậy mà cũng như Giê-rê-mi-a, chúng ta có thể phản đối:  “Tôi không biết phải nói sao” hoặc “Tôi còn quá trẻ/quá già/quá bận rộn”.  Còn rất nhiều lý do nữa.

          Bạn hãy quên tất cả những lý do ấy đi!  Thay vào đó, bạn cứ đi một bước trong hướng đi bạn cảm thấy Chúa chỉ vạch cho bạn và coi nó dẫn bạn đi tới đâu.  Bạn hãy vững tin để Người dẫn bạn và sửa sai nếu bạn đi sai đường.

          Có lần đang lúc cầu nguyện trong một ngôi nhà thờ đổ nát, thánh Phan-xi-cô At-xi-xi đã nghe Chúa dạy ngài:  “Con hãy đi xây dựng lại nhà của Ta đã đổ nát hoang tàn”.  Chẳng biết làm gì khác ngoài việc sửa chữa, Phan-xi-cô đã quyên góp tiền và thuê một người làm công việc ấy.  Sau một ít sửa sai do Chúa, ngài bắt đầu đích thân làm công việc xây lại ngôi thánh đường ấy.  Rồi sau một cuộc định hướng lại, Phan-xi-cô hiểu rằng ngài được kêu gọi sống đời khó nghèo và rao giảng để ngài có thể đem lại sự canh tân cho toàn thể Giáo Hội, chứ không phải chỉ là việc tái thiết một ngôi nhà thờ.  Cho nên ngài đã chấm dứt việc xây lại nhà Chúa.

          Bạn cứ đi bước đầu tiên, rồi Chúa sẽ chỉ cho bạn bước kế tiếp.  Nếu bạn cảm thấy Chúa Thánh Thần muốn bạn hãy cầu nguyện, khi ấy bạn hãy bắt đầu cầu nguyện!  Có thể sau này Người sẽ bảo bạn hãy mời những người khác cùng bước theo bạn hoặc Người sẽ cho bạn một hướng đi đặc biệt để bạn cầu nguyện.  Nhưng bạn hãy bắt đầu cầu nguyện bây giờ đi.  Nếu bạn có lòng yêu mến đặc biệt những người già cả, bạn hạy gọi cho một nhà dưỡng lão và hỏi xem có công việc thiện nguyện nào không.  Hãy bắt đầu với những gì bạn biết và để cho Thánh Thần chỉ thêm cho bạn hướng phải đi.

          Đừng để cho mặc cảm sợ làm sai ngăn cản không cho bạn khởi sự!  Chúa không quan tâm đến những sai lỗi và hiểu lầm đâu.  Điều quan trọng là phải bắt tay vào việc.  Người sẽ ban cho bạn những gì bạn thiếu.  Người sẽ củng cố bạn và giúp bạn đi đúng con đường phải đi.  Người sẽ lo cho những điều chi tiết, có lẽ theo những cách bạn không tưởng tượng nổi.  Cứ nhớ là Chúa đã dựng nên bạn là Người có lý do.  Người đã gọi bạn hãy làm những điều chỉ bạn mới có thể hoàn tất thôi!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết con phải phục vụ như thế nào.  Xin Chúa ban cho con tràn đầy lòng tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa Cha”.