Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:54-58

 

Bởi đâu ông ta được như thế?  (Mát-thêu 13:56)

 

          Làm sao những người đồng hương với Chúa Giê-su lại không nhìn Người với con người đích thực của Người?  Người là Đấng đã thực hiện nhiều phép lạ và đã rao giảng rất ý nghĩa về Lề Luật Mô-sê.  Nhưng đối với họ, Người vẫn chỉ là con bác thợ mộc ở cuối phố.  Vì họ đến với Người qua những mong đợi thấp kém như thế, cho nên họ khó mà cảm nghiệm được sự chữa lành, giải thoát và những việc lạ lùng đã được bao người khác tiếp nhận.  Vì không có đức tin, họ đã đặt ra những giới hạn, ngăn chặn những điều Thiên Chúa muốn làm cho họ.

          Vậy bạn có đặt ra những hạn chế cho Chúa Giê-su không?  Có phải Người chỉ trở thành Đấng cứu độ của bạn vào những ngày Chúa Nhật hoặc trong những lúc khủng hoảng và khó khăn không?  Dĩ nhiên là Người muốn tiếp cận với bạn trong Thánh lễ.  Rồi Người cũng thích ở với bạn trong những lúc khó khăn nữa.  Nhưng Người còn muốn hơn cả những điều ấy nữa.  Người muốn nói với chúng ta và bước đi với chúng ta, y như Người đã làm với A-đam và E-và trong vườn địa đàng.  Người muốn ban cho chúng ta lời chỉ bảo về những quyết định của chúng ta, chia vui với chúng ta trong thành công và dạy chúng ta tránh những sai lầm.  Người muốn ban cho chúng ta những tài năng và dạy chúng ta làm sao phục vụ những người thân yêu một cách khiêm tốn hơn.  Chúa Giê-su muốn luôn luôn là người bạn đồng hành của chúng ta!

          Thực khó tin được điều ấy, nhưng Thiên Chúa thực sự thích tỏ mình ra cho chúng ta qua những biến cố trong cuộc sống thường ngày.  Hơn thế nữa, Người thực sự vui được ở với chúng ta, dù khi chúng ta ngồi suốt buổi họp trong công việc, coi truyền hình ở nhà hay làm công việc giặt dũ.  Càng học biết ý thức Người hiện diện, chúng ta càng nhận được thêm những ơn lành, mặc khải và tình yêu của Người.

          Anh chị em, Chúa Giê-su hoàn toàn dấn thân cho các bạn.  Ngay cả khi tâm trí bạn bận bịu với những đòi hỏi của đời sống hằng ngày, Người vẫn ở gần bạn.  Có thể bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Người, Người vẫn ở đó, nói những lời yêu thương, che chở bạn khỏi ma quỷ và đào tạo bạn cách kín đáo vô hình.  Đứng trước tình yêu như thế, chúng ta phải làm sao nếu không phải là đặt tất cả niềm tin và tín thác của chúng ta nơi Người?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, qua nhiều cách Chúa vẫn là một mầu nhiệm đối với con.  Con không luôn cảm nhận được Chúa, nhưng con biết Chúa vẫn ở với con.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô tận này!”