Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 15:10.16-21

 

Ta ở với ngươi.  (Giê-rê-mi-a 15:20)

 

          Chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã có những ngày cực khổ.  Có khi cả tuần hoặc cả tháng trời nữa.  Cứ chồng chất hết khó khăn này tới khó khăn khác, đôi khi không ngừng:  chúng ta ngủ dậy muộn và tới sở hay tới trường trễ, chúng ta để món đồ đắt tiền ở đâu đó rồi kiếm không ra, hoặc người nào đó được chú ý trong khi chúng ta muốn mà không được.  Chúng ta còn phải đối phó với những tình huống trầm trọng hơn:  mất việc, kém sức khỏe, cô đơn hoặc bị cô lập.  Chúng ta còn phải đau khổ khi nhìn những người thân gặp khó khăn.  Đức tin chúng ta lung lay tới độ bắt đầu thắc mắc liệu Chúa có thực sự ở với chúng ta hay không.

          Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nhiều lần để lại cho chúng ta những lời quan trọng sau đây:  Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta đâu!  Là ngôn sứ của Chúa, bản thân ngài đã trải qua khó khăn.  Bạn thử nghĩ xem ngài cảm nghĩ thế nào khi bị bắt bớ và chút nữa là bị sát hại chỉ vì nói lên lời Chúa.  Hoặc bạn cứ tưởng tượng ngài đã phải trả giá nào khi cảm nghiệm tự trong tâm hồn nỗi đau của chính Thiên Chúa khi dân Chúa bỏ Người.  Giữa những khó khăn này, ngôn sứ Giê-rê-mi-a kêu lên với Chúa và Chúa an ủi ngài.  Ngôn sứ Giê-rê-mi-a có phải đối phó với những yếu đuối và thống hối của ngài không?  Có chứ.  Ngài có phải tiếp tục bước đi bất chấp khó khăn không?  Có chứ.  Nhưng Thiên Chúa quả quyết rằng Người luôn luôn ở với Giê-rê-mi-a, sẽ giải phóng và cứu thoát ông.

          Bạn có cảm thấy gánh nặng chồng chất không?  Bạn có cảm thấy mối tương quan với Chúa không giống như trước không?  Đừng vội bỏ cuộc!  Chính những lúc bạn không cảm nghiệm được Thiên Chúa hiện diện sẽ là những cơ hội bạn cần phải sống đức tin hơn nữa.  Bạn cứ tiến bước và thống hối nếu cần.  Bạn hãy nín thở một chút, dâng một lời nguyện tín thác và lại vác lấy thập giá.  Bạn hãy quyết định tiếp tục bước đi, ngay cả khi bạn thấy lo lắng.  Bạn sẽ gặp Chúa cùng sánh bước với bạn, có khi qua những cách thức rất bất ngờ.

          Không còn phải đặt câu hỏi Chúa yêu thương bạn nữa.  Hôm nay bạn hãy nắm lấy những cơ hội thực hành đức tin.  Khi niềm hy vọng của bạn bắt đầu lung lay, bạn hãy đọc lại những lời Chúa hứa với ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Hãy để Chúa Thánh Thần an ủi bạn cho bạn có thể vững lòng tiến bước.  Chúa cũng bước đi ngay bên cạnh bạn.  Người luôn trung thành.  Người sẽ thực hiện những mục đích Người đặt nơi bạn!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con nhận biết Cha luôn ở với con.  Con tin Cha đã không khi nào bỏ rơi con.  Con tín thác vào tình yêu vững bền của Cha”.