Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 28:1-17

 

Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào.  (Giê-rê-mi-a 28:13)

 

          Đối với một đứa nhỏ bị phạt “quay mặt vào tường” hoặc không được đụng vào đồ chơi nó thích, thì kỷ luật không phải là điều gì sung sướng.  Nhưng bà mẹ đứa bé biết là bà đang làm một điều tốt cho nó.  Bà đã lợi dụng lúc có thể dạy bảo này để giúp con bà sống đàng hoàng, biết kính trọng hoặc một đức tính tốt nào khác.  Với cái nhìn về lâu về dài, bà biết là những sửa dạy như thế này tuy không có gì là thích thú nhưng sẽ đem lại rất nhiều kết quả.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, dân Ít-ra-en đang đối phó với một thời buổi khốn khổ.  Nhiều người trong họ đang sống kiếp lưu đày và Na-bu-cô-đô-no-xo, vua nước Ba-by-lon, đang cai trị Giê-ru-sa-lem qua một ông vua bù nhìn người Do-thái.  Đang khi ngôn sứ Kha-na-ni-a hứa rằng mọi sự sẽ được phục hồi như xưa thì ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại nhìn cách khác.  Mối sỉ nhục quốc gia này sẽ không kết thúc một cách bình yên vì dân chúng đang trải qua hậu quả những năm bất tuân giao ước của họ với Chúa.  Họ đang bị Chúa sửa phạt và câu trả lời tốt nhất cho họ là phải thần phục Ba-by-lon để họ học lấy bài học khiêm nhường họ cần có hầu sống xứng đáng làm dân Chúa.

          Điều gì làm cho dân chúng khó lắng nghe ngôn sứ Giê-rê-mi-a như vậy?  Là tại những ngôn sứ giả như Kha-na-ni-a, kẻ đã nói Thiên Chúa sẽ mau mắn cất đi nỗi thống khổ của họ và họ chẳng cần gì phải học từ kinh nghiệm ấy.  Kha-na-ni-a bảo:  Cứ ngồi yên đó.  Chúa sẽ làm cho tất cả được tốt đẹp lại.  Nhưng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã biết mọi sự chỉ trở lại tốt đẹp nếu dân chúng thay đổi tâm hồn và quay về với Chúa.  Ngài biết Chúa sẽ làm mọi sự cần thiết, kể cả nỗi ô nhục và lưu đày của quốc gia họ, để dạy dỗ họ.

          Có khi nào bạn bị mắc kẹt trong tình cảnh thiếu sự thật và phải hành động để lấy lại sự tin tưởng của người khác không?  Hoặc có lẽ một hành vi ích kỷ đã làm tổn thương một người thân của bạn và bạn phải sống với cái hậu quả ấy.  Đừng nghĩ là Thiên Chúa đang trừng phạt bạn!  Không phải vậy, nhưng Người đang đào tạo bạn và dạy bạn sống tốt đẹp hơn.  Đừng e sợ tránh né những giây phút dạy dỗ này.  Cha trên trời đang cố gắng làm cho bạn nên giống Chúa Ki-tô hơn.  Và đó là kết quả lâu dài xứng đáng mua bằng cái giá đau khổ ngắn hạn!

 

          “Lạy Cha, con tin mọi kế hoạch Cha dành cho con đếu tốt!  Xin giúp con biết đón nhận kỷ luật của Cha và sống như Con Cha là Chúa Giê-su!”