Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm 2 Phê-rô 1:16-19

 

Lễ Chúa Giê-su biến hình

 

Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự.  (2 Phê-rô 1:17)

 

          Giả sử bạn ở gần đó để nghe thánh Phê-rô kể lại câu truyện Chúa Giê-su biến hình.  Bạn không muốn biết tất cả những chi tiết sống động chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng Mác-cô, Lu-ca và Mát-thêu hay sao?  Bạn không muốn biết những chi tiết bên trong câu truyện, như ông Mô-sê trông như thế nào hoặc ông Ê-li-a nói điều gì hay sao?  Nhưng ở đây, thánh Phê-rô chỉ chú tâm đến tiếng nói từ trời:  “Đây là Con yêu dấu của Ta”.  Thất vọng nhỉ!

          Chúng ta phải nhớ tại sao thánh Phê-rô viết bức thư này.  Ngài muốn khích lệ các tín hữu hãy kiên trì trong đức tin, và ngài biết rằng chỉ thuật lại những biến cố đặc biệt trong quá khứ thôi thì chưa đủ.  Thánh Phê-rô tìm cách đề cao Chúa Giê-su là Đấng nào, chứ không nhất thiết phải đề cao mọi việc lạ Chúa đã thực hiện.  Hơn thế nữa, tiếng nói mà thánh Phê-rô nghe được đã không bảo:  “Này, hãy nhìn những gì Con của Ta có thể thực hiện!”  Không phải vậy, nhưng Thiên Chúa chỉ phán rằng Người yêu mến Con của Người và hài lòng về Con của Người.  Nói khác đi, mối tương quan Cha-Con còn quan trọng hơn cả những phép lạ.

          Tại sao Thiên Chúa lại hài lòng về Con của Người?  Bởi vì Chúa Giê-su đã hoàn toàn trung thành trong sứ mệnh.  Người không để cho bất cứ điều gì uy hiếp Người đừng rao giảng Tin Mừng, thí dụ như hiểu lầm của các môn đệ, chống đối của nhóm Pha-ri-sêu, hoặc đôi khi sự tôn vinh không đúng chỗ của những kẻ đi theo Người.  Người còn biết những gì chờ đợi trước mặt, không phải chỉ những bách hại hoặc ngay cả cái chết, thế mà Người vẫn vững một lòng.  Chắc chắn Người ý thức được cuộc sống Người sẽ dễ dàng hơn nếu Người phải làm nhẹ bớt đi sứ điệp của Người.  Nhưng Người không thể chấp nhận được ý nghĩ quay gót bỏ Cha Người hoặc bỏ mặc chúng ta.

          Sự nhiệt tâm ấy đã khiến Chúa Cha cảm động sâu xa.  Cho nên trên Núi Biến hình, Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-su một chút vinh quang đang chờ đợi Người, cũng là vinh quang đang chờ đợi tất cả những ai đang cố gắng trung thành với Thiên Chúa.

          Vậy ngày lễ hôm nay thúc giục chúng ta hãy gắn bó với Chúa và lời Người kêu gọi chúng ta.  Ngày lễ bảo chúng ta rằng điều quan trọng hơn cả những phép lạ, đó là mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.  Hôm nay ước gì chúng ta hết thảy nghe được Chúa nói với chúng ta:  “Con là con yêu dấu của Cha.  Cha vui mừng gọi con là con của Cha”.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy vinh quang Chúa!  Xin cho con hôm nay nghe tiếng Chúa trong tâm hồn con, để con trở nên giống Chúa hơn”.