Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:32-48

 

Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.  (Lu-ca 12:32)

 

          Thật là một lời hứa tuyệt vời!  Thiên Chúa vui mừng ban cho chúng ta Nước của Người, bằng cách đem chúng ta về ở với Người mãi mãi.  Nhưng trước khi lời hứa này được thực hiện, người ta chờ đợi lâu lắm.  Dân Ít-ra-en biết Thiên Chúa sẽ đánh bại kẻ thù của họ, nhưng họ đã phải đợi qua nhiều tai ương trước khi vua Pha-ra-ô để cho họ ra đi.  Thiên Chúa đã hứa ban cho Áp-ra-ham một đứa con trai, nhưng bạn hãy coi thời gian ông không con cái đã kéo dài bao lâu trước khi I-xa-ác sinh ra.  Cũng vậy, chúng ta biết có ngày Chúa Giê-su sẽ gõ cửa để đem chúng ta đến bên Người, nhưng cho đến lúc đó thì chúng ta phải giữ vững đức tin.

          Thật là tốt khi biết rằng chúng ta không đợi chờ trong đêm tối mà không có ý tưởng gì về tương lai ra sao khi Nước Chúa đến.  Nhờ thập giá và phục sinh của Chúa Ki-tô, Nước Chúa đã bắt đầu khai mở trong thế giới và trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta đã thoáng nhìn thấy mỗi khi tụ họp để thờ phượng Chúa.  Ít nhất chúng ta thấy Nước Chúa nơi những kẻ bé mọn nhất, những người có nhu cầu khiến chúng ta phải mềm lòng.  Chúng ta cảm nhận Nước Chúa khi chúng ta tha thứ cho một người xúc phạm đến chúng ta cũng như khi chúng ta đón nhận sự tha thứ do một người chúng ta làm tổn thương họ.

          Vậy bạn đừng ngần ngại đầu tư vào Nước Chúa.  Mỗi ngày hãy chọn sống như là bạn muốn sống trọn vẹn cuộc sống của bạn.  Làm như thế, một điều tuyệt vời và bất ngờ sẽ xảy ra:  đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Vua của bạn, sẽ đặt bạn ngồi xuống và chính Người sẽ phục vụ bạn!  Người tôn vinh bạn vì bạn đã giúp cho một người đang khi bạn có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ đi.  Người chúc mừng bạn vì đã giơ má kia cho người ta vả chứ không tìm cách trả thù.  Người trọng thưởng bạn vì đã chăm sóc kẻ nghèo khó thân yêu của Người.

          Thiên Chúa không bao giờ quảng đại quá tay.  Người đã hứa ban cho bạn Nước Người và Người thực hiện lời hứa ấy mỗi ngày!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con sống trong Nước Cha.  Con đặt trái tim con trong sự che chở của Cha, vì Cha là kho tàng duy nhất của con”.