Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10

 

Lễ kính thánh Lô-ren-sô

 

Gieo ít thì gặt ít;  gieo nhiều thì gặt nhiều.  (2 Cô-rin-tô 9:6)

 

          Thánh Phao-lô đã quyên góp để giúp đỡ giáo hội tại Giê-ru-sa-lem.  Ngoài việc giúp đỡ vật chất cho giáo hội ở đó, ngài còn muốn chứng tỏ sự hiệp nhất giữa anh chị em Do-thái với Dân ngoại trong toàn thể Giáo Hội.  Đây là một điểm rất quan trọng đối với các tín hữu sơ khai, vì sự thù nghịch giữa người Do-thái với người ngoài Do-thái đã đâm rễ sâu trong những thành kiến từ bao thế kỷ.  Thánh Phao-lô nói với những tín hữu Cô-rin-tô rằng anh chị em của họ tại Ma-kê-đô-ni-a tuy không giàu có bằng họ nhưng đã quảng đại giúp đỡ Giê-ru-sa-lem.  Bây giờ đến lượt họ hãy chứng tỏ lòng yêu thương và giúp đỡ.

          Lý lẽ để cho được thánh Phao-lô trình bày đơn giản:  Nếu bạn có nhiều, bạn nên tự nguyện cho nhiều.  Hãy cho nhưng đừng lo lắng giá cả, và hãy cho theo như Thánh Thần thúc giục, nghĩa là “không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng”.  Tại sao phải cho nhiều thế?  Bởi vì “ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cô-rin-tô 9:7).  Ngài biết rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa, chìa khóa là cho đi chứ không phải thâu lại.  Cha chúng ta là Đấng chủ trị toàn vũ trụ;  Người vượt trên mọi khả năng để lo lắng cho những nhu cầu của chúng ta.

          Hôm nay là ngày lễ kính thánh Lô-ren-sô, vị phó tế trong Giáo Hội sơ khai và là người có bổn phận lo lắng giúp đỡ người nghèo tại Rô-ma.  Ngài được tôn kính vì ngài chịu tử đạo bởi từ chối không chịu giao lại cho hoàng đế số tiền người ta cho để giúp đỡ người thiếu thốn.  Dĩ nhiên thánh Lô-ren-sô là người vui vẻ cho đi, đến độ ngài đã sử dụng lối nói dỡn đùa khi biểu lộ đức tin và lòng tin tưởng nơi Chúa ngay trong lúc ngài bị hành quyết.

          Cả thánh Phao-lô lẫn thánh Lô-ren-sô đều nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi hồng ân, nên chúng ta phải sử dụng chúng cho tha nhân. Cho dù chúng ta cảm thấy không đủ điều kiện hoặc thiếu thốn tài nguyên chúng ta cần, chúng ta cứ xin và Cha quảng đại của chúng ta sẽ không phụ lòng mong đợi của chúng ta.

          Vậy nếu Chúa đã ban cho bạn hồng ân hiếu khách thì bạn hãy tỏ điều ấy ra với láng giềng và anh chị em trong giáo xứ bạn.  Nếu Chúa ban cho bạn hồng ân biết cảm thông, bạn hãy sử dụng hồng ân ấy cho người nghèo hèn khổ đau.  Nếu Chúa ban cho bạn cái máu “tếu” như thánh Lô-ren-sô, bạn hãy vui đùa với những người chung quanh.  Hãy gieo thật nhiều như bạn có thể, bạn sẽ gặt hái được nhiều hơn thế nữa!

 

          “Lạy Cha, mọi hồng ân đến từ nơi Cha.  Xin Cha cho con thấy hôm nay con phải quảng đại như thế nào và biết chia sẻ mọi sự Cha đã thương ban cho con”.