Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21-19:1

 

Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.  (Mát-thêu 18:35)

 

          Có câu truyện về một ông già chán đời sau thời cách mạng Pháp nên đi ăn xin.  Ông già lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, xin của bố thí để sống qua ngày.  Khi vào một thành phố nhỏ, ông thẳng đường đi tới nhà thờ, hy vọng kiếm chút tiền.  Ông không đi nhà thờ, nhưng ông ở lại đấy vì có đông người qua lại không ngừng.

          Một ngày kia, khi nhìn thấy người ăn xin ngồi ở bậc nhà thờ, vị linh mục trẻ của giáo xứ đến gần ông.  Ngài cho ông lão cái áo choàng và mời ông vào nhà xứ dùng bữa.  Người ăn xin ngần ngại, nói rằng ông không phải là người đạo đức, nhưng vị linh mục cứ nài nỉ.  Sau đó ít ngày, vị linh mục lại mời ông vào trọ trong nhà xứ.  Sau cùng, người ăn xin bằng lòng và qua nhiều ngày đón nhận sự chăm sóc và hiếu khách của người bạn mới.  Rồi nhờ chứng từ của vị linh mục này, ông lão đã quyết định trở về với Giáo Hội.

          Ông rưng rưng nước mắt xưng tội với vị linh mục rằng ông cảm thấy bị Chúa tẩy chay vì tội phản bội một gia đình mà ông đã làm việc cho họ khi còn trẻ.  Người mướn ông làm việc đã trao vợ con mình cho ông chăm sóc trong suốt cuộc Cách mạng, nhưng ông đã phản bội họ.  Ông đã nộp họ cho nhà nước và mọi người trong gia đình ấy đã bị đưa lên máy chém, trừ đứa con nhỏ nhất.

          Sau khi kể lại câu truyện cho vị linh mục, ông lão ngước mắt lên và nhìn thấy trên tường bức hình của gia đình chính ông đã phản bội.  Ông hỏi bức tranh ấy bởi đâu mà có thì vị linh mục khóc và nói đó là bức hình gia đình ngài.  Ngài chính là đứa con bé nhất trong nhà.  Tất cả những người khác đã bị hành quyết trong cuộc Cách mạng.  Đọc lời xá giải, vị linh mục thêm:  “Còn tôi, tôi cũng tha thứ cho ông.  Ông hãy đi bình an”.

          Có thể chúng ta không cần phải tha thứ một tội lớn lao như thế, nhưng chúng ta hết thảy được kêu gọi hãy tha thứ, nhất là cho những người gần với chúng ta nhất, những người thường làm tổn thương chúng ta nhiều nhất.  Sự tha thứ như thế sẽ mở cửa thiên đàng và để cho ân sủng Chúa đổ tràn xuống trên chúng ta và trên người được chúng ta tha thứ.  Vậy bạn hãy để cho câu truyện này gợi ý cho bạn.  Bạn cũng hãy để cho nó giúp bạn sống nhân từ như thế nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con trở thành máng chuyển lòng từ bi Chúa ngay trong gia đình con!”