Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 11:19; 12:1-6.10

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời.  (Khải Huyền 12:1)

 

          Hôm nay chúng ta mừng kết thúc độc đáo của một trong những cuộc đời đặc biệt nhất nhân loại.  Mẹ Ma-ri-a vượt trên mọi người vì Mẹ đã tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa.  Ngay cả khi cuộc sống của Mẹ và cuộc sống Con của Mẹ gặp nguy nan, Mẹ Ma-ri-a tiếp tục thưa “xin vâng” cùng Thiên Chúa.  Như một phần thưởng cho đức tin vững mạnh và khiêm nhường như thế, Giáo Hội tuyên xưng rằng Mẹ đã được đưa về trời cả xác lẫn hồn.

          Bạn hãy tưởng tượng ra đức tin của Mẹ Ma-ri-a.  Đó không phải là đức tin giản dị, vô tội của một em nhỏ, nhưng là đức tin trưởng thành, biết suy nghĩ của một phụ nữ với tâm trí không chút vấn vương tội lỗi.  Khi thiên sứ Gáp-riên loan báo cho Mẹ biết kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a lý giải trong lòng rằng Thiên Chúa chắc không xin Mẹ làm một điều không thể.  Chắc chắn Người sẽ che chở đứa bé trong bụng Mẹ.  Vì chính Thiên Chúa là tác giả của kế hoạch này, nên Mẹ có thể tin rằng Người sẽ để cho kế hoạch ấy được hoàn tất.

          Đây là thứ đức tin Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta phải bắt chước.  Dĩ nhiên không ai trong chúng ta sẽ hoàn hảo trong việc theo Chúa như Mẹ Ma-ri-a.  Mẹ chẳng hề mắc tội mà!

          Nhưng đồng thời Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy cố gắng hết sức đi theo kế hoạch Người đã dành cho chúng ta.  Người không bỏ mặc chúng ta làm một mình.  Mỗi ngày Người đổ tràn đầy ân sủng xuống, giúp chúng ta thưa “xin vâng” với Người  trong mọi hoàn cảnh xảy ra trước mặt.  Mỗi ngày Người ban cho chúng ta lời khích lệ trong Kinh Thánh, để chúng ta có thể tin tưởng ở sự quan phòng của Người, ngay cả khi lý trí chúng ta hiểu ngược lại.  Mỗi ngày Người tìm cách bao phủ chúng ta bằng Thánh Thần của Người để mỗi người chúng ta có thể đem Chúa Ki-tô đến cho thế giới qua chứng từ của đời sống đức tin chúng ta.

          Sau hết, đó là con đường giản dị, nhưng cũng là con đường dẫn chúng ta đến vinh quang Nước Trời.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, con cám ơn Mẹ đã thưa “xin vâng” với Chúa.  Con muốn theo con đường Mẹ đã đi xưa.  Xin Mẹ cầu bầu cho con, để con được biết cùng một sự khải hoàn thiên quốc giờ đây Mẹ đang vui hưởng”.