Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.  (Mát-thêu 13:5)

 

          Chúa Giê-su không chẻ sợi tóc làm tư khi chỉ trích người Pha-ri-sêu về cách thức nặng phần trình diễn sự thánh thiện của họ.  Là bởi vì Người đã biết nhiều người trong số họ đã không sống theo những tiêu chuẩn họ muốn người khác sống.  Chúng ta chắc chắn là họ có ý tốt.  Họ học hỏi Lề Luật vì họ muốn theo thánh ý Chúa, nhưng lối sống của họ thì đi ngược lại.  Họ trang hoàng bộ áo lễ lạc cho thật nổi, rồi họ tìm cách làm cho dân chúng phải kính trọng họ, không phải vì họ là người như thế nào, nhưng vì địa vị của họ trong xã hội (Mát-thêu 23:5-7).

          Chúng ta có thể lấy làm lạ tại sao những người Pha-ri-sêu quá quan tâm đến dư luận của những người khác.  Không phải vì họ không được yên ổn.  Đúng hơn vì họ cố gắng bảo vệ đức tin của họ trước sự thối nát tạo nên do những người Rô-ma chiếm đóng.  Họ muốn bảo tồn Do-thái giáo bằng mọi giá.  Do đó họ kìm hãm những nghi thức và truyền thống đến độ khiến cho chúng mất đi ý nghĩa đích thực bên trong.  Để làm như vậy, họ bắt đầu khinh khi những người nào không phải là “tín hữu đích thực” theo tiêu chuẩn của họ đặt ra.

          Không ai trong chúng ta là không bị cám dỗ.  Mặc dù chúng ta không mang theo những cuốn Kinh Thánh thật to hoặc đeo những thánh giá thật lớn để khoe mẽ, chúng ta vẫn có thể muốn được người ta biết chúng ta là ai và làm gì.  Hoặc chúng ta giấu đi những tài năng của mình, giả bộ như chúng ta chưa xứng đáng để đem chia sẻ những tài năng ấy, đó có thể là một hình thức kiêu căng rất tinh vi.  Nhưng không nên để cho sự yếu đuối của chúng ta trong những lãnh vực như thế làm chúng ta nản lòng.  Trái lại, yếu đuối ấy cần phải làm cho chúng ta hăng hái tìm kiếm lòng Chúa xót thương!

          Nếu bạn muốn khiêm nhường, bạn không cần phải tìm đâu xa một gương mẫu để noi theo là Chúa Giê-su.  Người chẳng bao giờ cần được người ta chú ý.  Người chẳng bao giờ quảng bá cho mình, vậy mà Người đã lôi cuốn nhiều người hơn cả số người tất cả nhóm Pha-ri-sêu lôi cuốn được.  Đó là vì Người có những gì dân chúng cần, tức là mối tương quan giữa Người với Cha trên trời.  Bạn không cần phải gây ấn tượng cho bất cứ ai nếu bạn là môn đệ Chúa Giê-su.  Bạn chỉ cần ở bên Người, thế là người ta sẽ nhận ra Người hiện diện trong bạn.  Người sẽ thanh tẩy tâm hồn bạn để bạn có thể trút bỏ chính mình, vác thập giá và phục vụ Người trong niềm vui!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con chăm chú nhìn vào thánh giá.  Con muốn bước đi cùng với Chúa trên con đường hẹp dẫn đến sự sống.  Lạy Chúa, con chỉ ngợi khen danh Chúa mà thôi!”