Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 51:12-15.18-19

 

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ.  (Thánh Vịnh 51:14)

 

          Lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa như vua Đa-vít đến với Chúa từ bao năm trước.  Con tự ý nhìn nhận tội lỗi con.  Con khiêm nhường nhận ra rằng những tội lỗi của con đã xúc phạm đến sự thánh thiện, đức công chính và tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, xin thương xót con!

          Lạy Chúa, Chúa đã cho con thấy tư tưởng, lời nói và hành động của con đã làm cho con xa rời ân sủng và sự chở che của Chúa.  Con thấy được hậu quả tội lỗi con đã gây tổn thương như thế nào, cho mối tương quan không những với Chúa mà còn với anh chị em nữa.  Lạy Chúa, trong sự thương xót yêu thương của Chúa, xin xóa bỏ những lỗi lầm của con!  Xin Chúa rửa sạch sự gian ác của con và thanh tẩy con khỏi mọi tội lỗi!

          Lạy Cha, nhờ lòng tin vào Cha và tín thác vào sự chết và sống lại của Con Cha, con tin rằng con đã được cứu chuộc.  Con tin rằng Cha sẽ ném xa tội lỗi của con đi như từ đông sang tây.  Được đầy lòng tin tưởng không phải vào bản thân con, nhưng vào quyền năng và lòng thương xót của Cha, con xưng thú tội lỗi con và xin Cha tha thứ cho con.  Lạy Chúa, con biết rằng trong Bí tích Hòa giải, con có thể cảm nghiệm được không chỉ ơn tha thứ mà còn sự chữa lành và phục hồi nữa.  Vì thế, lạy Cha, con đến với Cha, hy vọng được lãnh nhận ân sủng Cha để giúp con bắt đầu lại.

          Lạy Chúa, con cám ơn Chúa!

          Lạy Cha, lời nói không diễn tả được cảm nghiệm thế nào là trở về cùng Cha và được Cha ôm ấp nhiều hơn nữa.  Qua vị ngôn sứ của Cha, Cha đã hứa rằng dù tội lỗi con có đỏ như vải điều, thì chúng cũng sẽ trở nên trắng như tuyết (I-sai-a 1:18).  Ai có thể diễn tả trọn vẹn được thế nào là được thanh tẩy?

          Đôi khi con nghĩ rằng được tha thứ thì giống như một gánh rất nặng trên lưng giờ đây được cất đi khiến con có thể lại đứng thẳng lên.  Cũng có khi cảm nghiệm được tha thứ giống như sự nặng nề thoát khỏi lồng ngực, để con có thể thở tự do.  Lạy Chúa, mỗi lần như thế, con cảm thấy sức mạnh tuyệt vời của ân sủng Chúa giúp con nói “không” trước cám dỗ.  Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban niềm vui cho con qua ơn thứ tha!

 

          “Lạy Cha, tình yêu và lòng thương xót của Cha thật vô tận!  Nhờ ân sủng Cha soi sáng, con đến với Cha để Cha giải phóng con.  Lạy Cha, xin cho con đừng bao giờ quên Cha!”