Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 96

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới!  (Thánh Vịnh 96:1)

 

          Sách Thánh Vịnh là tập ca khúc của dân Chúa từ bao ngàn năm.  Truyền thống cho chúng ta biết nhiều Thánh Vịnh đã được soạn ra do vua Đa-vít, “người ca sĩ được Ít-ra-en ái mộ” (2 Sa-mu-en 23:1), và những người khác nữa thuộc cộng đoàn nhạc công với danh hiệu A-sáp và Khô-ra.

          Dân Ít-ra-en đã hát Thánh Vịnh khi họ thờ phượng trong Đền Thờ.  Tuy nhiên sau khi Chúa Giê-su về trời, các Ki-tô hữu tiên khởi đều là người Do-thái đã nhận ra rằng Thánh Vịnh không chỉ là những kinh nguyện chính Chúa Giê-su đã sử dụng, mà chúng còn là những lời tiên tri nói về Đức Ki-tô.  Vì thế Thánh Vịnh đã được đưa vào phụng vụ của Giáo Hội, làm trọng tâm của Phụng vụ các Giờ kinh và dạy chúng ta phải làm thế nào đáp lại Lời Chúa trong Thánh lễ.

          Thánh Vịnh là những bài thơ để phổ nhạc, và khởi đầu chúng được soạn ra cho người ta hát.  Chúng vang vọng lời ca ngợi và cảm tạ vui mừng, tình yêu tha thiết và cơn giận bừng bừng, hoan hỷ và khổ đau, tín thác và tuyệt vọng.  Nói chung, Thánh Vịnh phản ánh mọi chiều kích cảm nghiệm nhân sinh.  Vì chúng được thần hứng nên mỗi người chúng ta đều có thể nhận ra những câu truyện của chính mình qua Thánh Vịnh, sử dụng chúng để nâng tâm hồn lên với Chúa.

          Bạn có thường hát Thánh Vịnh hoặc Thánh ca không?  Không phải trong tâm trí, nhưng hát to lên khi bạn cầu nguyện?  Nếu làm như vậy, bạn sẽ hiểu rằng hát không những tôn vinh Chúa mà nó giải phóng bạn, đưa bạn lên hiện diện trước mặt Chúa.  Có một cái gì đó rất là độc đáo khi ca hát đạo đức giúp chúng ta cảm nghiệm rõ hơn về Chúa và lãnh nhận hồng ân của Người.  Vậy tại sao hôm nay bạn không cố gắng hát trong giờ cầu nguyện của bạn?  Bạn hãy chọn một bài Thánh ca hoặc một Thánh Vịnh với những lời lẽ nói lên được những gì chất chứa trong lòng bạn.  Bạn hãy chọn một điều gì giúp bạn ca tụng Chúa.  Đừng lo bạn không hát đúng cung điệu, bởi vì bạn đang hát vào tai Chúa và Người thích nghe bạn hát lắm đó!

 

          “Lạy Chúa hiển vinh, con mừng vui trong sự nhân lành và thương xót của Chúa!  Con nâng tâm hồn và cất cao giọng hát, hợp với toàn thể các thánh và các thiên thần trong ca đoàn tôn vinh và cảm tạ Chúa là Chúa uy quyền và Vua cao sang của con!”