Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:1-13

 

Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.  (Mát-thêu 25:13)

 

          Tại sao năm cô trinh nữ khôn ngoan lại từ chối không chịu chia sẻ dầu đèn của họ?  Những người của Chúa chẳng quảng đại hay sao?  Nhưng bạn hãy nghĩ đến hoàn cảnh của họ.  Được mời làm phù dâu, công tác của họ là tiếp đón chàng rể khi anh ta đến để nhận cô dâu.  Nếu không có đèn sáng, họ không thể nhận ra được chàng rể, nói chi đến việc chào hỏi chàng rể cho đúng phép!  Vậy thì tại sao họ lại phải cho đi dầu trong đèn của họ để rồi không chu toàn được công việc họ phải làm?

          Trong Kinh Thánh, dầu thường biểu tượng cho Thánh Thần, “dầu hoan lạc” được đổ đầy vào “đèn” là ánh sáng của lời Chúa (I-sai-a 61:3; Thánh Vịnh 119:105).  Và Chúa Thánh Thần không phải là điều chúng ta có thể cho đi như cái đèn bin.  Chúa Thánh Thần không phải là “một cái gì” đâu.  Người là “một Đấng nào đó”!  Chắc chắn chúng ta có thể chỉ cho Người khác đến với Chúa, giống như những cô trinh nữ khôn ngoan chỉ cho các cô bạn đến với người bán hàng để mua dầu, nhưng chúng ta không thể nghĩ mình làm nổi những gì chỉ có Chúa mới thực hiện được trong tâm hồn người ta.

          Dụ ngôn này không nói về tính ích kỷ của những cô khôn ngoan, nhưng là về việc phải canh thức.  Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta rằng ơn cứu độ không phải cứ tự nhiên là có.  Nếu chúng ta không giữ lấy ánh sáng của ơn sủng Người, chúng ta có thể sẽ đánh mất.  Nếu chúng ta cứ bất cần, tâm hồn chúng ta có thể trở nên đen tối do tội lỗi đến nỗi không còn muốn tìm kiếm lòng từ bi của Chúa nữa.  Trong tình trạng ấy, chúng ta sẽ không nhận ra Người khi Người đến với chúng ta, hoặc hiểu theo cách khác, Người sẽ không “biết” chúng ta!

          Vậy bạn làm thế nào để giữ đức tin của bạn được sống động?  Chìa khóa là phải kiên trì.  Chúng ta không trở thành thánh nhân ngay lập tức, nhưng dần dần.  Việc cầu nguyện của bạn có thể là mỗi ngày đọc một đoạn Kinh Thánh rồi ngồi yên lặng khoảng mươi phút.  Bạn có thể đi dự Thánh lễ hằng ngày hoặc ngày Chúa Nhật.  Những gì bạn đang làm để tìm kiếm Chúa, bạn hãy tiếp tục như thế và cố gắng tăng thêm mỗi lần một chút.  Ngọn lửa cháy sáng vững chắc thì khó mà tắt đi như ngọn lửa lập lòe.  Nhờ ngọn lửa Chúa Thánh Thần cháy lên trong lòng bạn, bạn không cần phải sợ hãi gì cả!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa đừng để tình yêu con yêu Chúa biến thành lạnh lẽo dần!  Xin giúp con dẹp bỏ tất cả những gì làm mờ đi lòng thành tâm của con đối với Chúa.  Xin cho con đừng khi nào ngưng tìm kiếm ơn sủng Chúa, vì Chúa là nguồn sống của con!”