Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:31-37

 

Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.  (Lu-ca 4:36)

 

          Thánh Gio-an Vianney (1786-1859), quan thầy các linh mục, đã sống cuộc đời thánh thiện nên ngài thường bị ma quỷ quấy nhiễu.  Nhiều câu truyện kể lại rằng hết đêm này qua đêm khác, ma quỷ dọa dẫm thánh Vianney, làm cho ngài phải mỏi mệt kiệt sức và đừng giải tội cho người ta nữa.  Có một lúc thánh Vianney đã nhận thấy là “những tấn công của ma quỷ càng nhiều hơn nếu ngày hôm sau có một người rất tội lỗi đến xin xưng tội”.  Mỗi lần như vậy, cái giường của ngài bị đốt cháy!

          Giống như trường hợp người bị quỷ ám trong bài Tin Mừng hôm nay, những tấn công thể xác do ma quỷ rất hiếm thấy.  Nhưng chúng ta không phải chiến đấu với ma quỷ cách thức như thế không có nghĩa là nó không thèm mất công quấy nhiễu chúng ta đâu.  Ma quỷ là có thật và nó thực sự ghét cay ghét đắng chúng ta.  Chúa đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời, điều chính nó đã đánh mất khi là những thiên thần nổi loạn chống lại Thiên Chúa.  Vậy mục đích trước hết của nó giờ đây là làm cho chúng ta cũng phải khổ sở giống như nó!

          Cho nên Xa-tan và các quỷ dữ luôn cố gắng tấn công chúng ta, có thể qua tinh thần lười biếng, ham muốn nhục dục, tham ăn uống, kiêu ngạo hoặc trăm ngàn cách khác nữa.  Ma quỷ cũng cố gắng lợi dụng những yếu tố không phải tội lỗi thuộc những cảm xúc của chúng ta, như sợ hãi và lo âu, để làm cho chúng ta mỏi mệt và không còn muốn cảm nghiệm những điều Chúa Giê-su đem đến cho chúng ta nữa.  Vì vậy chúng ta đừng khi nào khinh thường những chiều kích thiêng liêng của tội lỗi và cám dỗ trước mặt chúng ta.  Thánh Phê-rô đã dạy:  “Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Phê-rô 5:8).

          Bạn có thể làm gì khi thấy mình bị ma quỷ tấn công?  Trước hết, bạn hãy hướng về Chúa!  Đừng cậy vào sức riêng mình.  Hãy xin Chúa xua đi bất cứ tinh thần nào đang quấy nhiễu bạn.  Hãy đặt lòng tin vào uy quyền của thánh danh Chúa Giê-su.  Đó là khí giới cuối cùng chống lại sức mạnh hỏa ngục.  Hãy để Chúa Giê-su đối phó với những tinh thần xấu xa này và bạn sẽ được thảnh thơi.  Hãy đưa tinh thần vẩn đục lên thập giá, để cho Chúa Giê-su kiểm soát nó và giải phóng bạn.  Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình rất tin tưởng rằng với Chúa Ki-tô, bạn có thể làm được mọi sự!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con thánh danh Chúa như là khí giới chống lại ma quỷ.  Xin chúc tụng và tôn vinh Chúa, xin cảm tạ đức khôn ngoan, quyền lực và uy phong Chúa đến muôn đời!”