Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:1-9

 

Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em không chịu nổi.  (1 Cô-rin-tô 3:2)

 

          Bạn có biết là mỗi khi đọc Kinh Thánh hoặc lắng nghe lời Chúa trong Thánh lễ, bạn đang tiếp nhận những chân lý vĩnh cửu không?  Bạn cũng biết rằng mỗi lần bạn cảm nghiệm tình yêu Chúa trong lòng bạn, thì cảm nghiệm ấy cốt là để dạy bảo bạn không?  Đúng thế, và cảm nghiệm ấy có thể thay đổi cả cuộc sống.  Ngày qua ngày, Chúa hoạt động cố gắng đem chúng ta từ tình trạng sống bằng “sữa” tới tình trạng có thể ăn “thức ăn đặc”.

          Thánh Phao-lô dùng hình ảnh này cho chúng ta thấy Chúa muốn điều chỉnh lại đường lối chúng ta suy nghĩ và hành động trong thế giới.  Chúng ta thường nghĩ về ơn gọi nên thánh như là việc đi từ “biết bằng đầu óc” đến “biết bằng trái tim”.  Nhưng Chúa muốn chúng ta biết rằng đây là con đường hai chiều.  Chúng ta cần học biết phải sử dụng trí khôn sao cho đúng cách, ngay cả khi chúng ta cần phải mở lòng trước tình yêu của Chúa.  Đó là cách duy nhất để chúng ta bắt đầu nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa, nhìn nhau qua lăng kính trong sáng của tình yêu và sự thật.

          Như thế chúng ta có thể thắng vượt được những nguy hiểm khôn lường mà anh chị em tín hữu Cô-rin-tô đã phải đương đầu.  Dùng đầu óc, chúng ta tán đồng mình là anh chị em với nhau.  Nhưng nếu chúng ta chấp nhận được sự thật rằng chúng ta hết thảy đều được Chúa Giê-su yêu thương và cứu chuộc như nhau, thì những tranh chấp sẽ bắt đầu không còn nữa.

          Nhưng “biết bằng đầu óc” thôi chưa đủ.  Nó cần phải được hỗ trợ bởi cái “biết bằng trái tim”.  Và để được như vậy, chúng ta cần phải mở lòng cho tình yêu của Chúa tuôn chảy vào lòng chúng ta.  Cứ nhìn xem Chúa yêu thương chúng ta biết bao, mặc cho những yếu đuối và khuyết điểm của chúng ta, là có thể làm mềm trái tim chúng ta đối với người khác và dạy chúng ta đối xử với nhau bằng cùng một lòng cảm thông Chúa dành cho chúng ta.  Cuối cùng, hết thảy chúng ta đều phải học yêu thương nhau thế nào, và tình yêu là vấn đề của cả trái tim lẫn đầu óc.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết suy nghĩ như Chúa suy nghĩ.  Xin dạy chúng con làm sao loại bỏ mọi chia rẽ để chúng con có thể trở nên một thân thể, một tinh thần trong Chúa Ki-tô”.