Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:12-19

 

Người kêu các môn đệ lại.  (Lu-ca 6:13)

 

          Bạn hãy hình dung Chúa Giê-su trên núi đi xuống sau một đêm cầu nguyện.  Sáng sớm tinh sương, các môn đệ Người kiên nhẫn đợi Người trở về.  Người tập họp họ lại chung quanh Người và gọi tên từng người trong số mười hai người sẽ là Tông đồ.

          Bạn cũng hình dung mười hai người này sẽ cảm thấy thế nào khi họ nghe tên họ được gọi.  Họ có ngạc nhiên không?  Nao nức?  Rụt rè?  Hãi sợ?  Vào lúc này, họ không biết đích xác lời gọi này sẽ đưa họ về đâu, nhưng họ biết chắc chắn đó là một thứ sứ mệnh, vì từ “Tông đồ” có nghĩa là “kẻ được sai đi”.  Ít ra điều ấy cũng có nghĩa là họ muốn đồng hành với vị ráp-bi rong ruổi đường dài khi Người đi khắp miền Pha-lét-tin.

          Đã bao giờ bạn được tuyển chọn để làm một công tác mà bạn cảm thấy nhát sợ và chưa được chuẩn bị để hoàn thành không?  Có lẽ bạn ngạc nhiên thấy mình được gọi, hoặc cảm thấy chắc chắn có người đủ điều kiện hơn bạn.  Có thể bạn được mời hướng dẫn nhóm học hỏi Lời Chúa hoặc một tác vụ trong giáo xứ.  Hoặc có thể có một điều bất ngờ đến với bạn, thí dụ có một đứa con cần những nhu cầu đặc biệt hay cha mẹ già cần phải chăm sóc thường xuyên.

          Nhưng khi chọn chúng ta, Chúa cũng trang bị đầy đủ cho chúng ta.  Không khi nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi ân sủng chúng ta cần để thi hành lời gọi của Người.  Bạn có tin điều ấy không?  Thật đáng tiếc là trong cuộc sống, chúng ta dễ nghi ngờ quyền năng và lời gọi của Chúa.  Ngay đến các Tông đồ cũng có những lúc nghi ngờ và bối rối.  Nhưng vào ngày lễ Hiện Xuống khi lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, họ đã được tràn đầy sức mạnh họ cần để rao giảng Tin Mừng.  Rồi bạn hãy coi những gì họ đã hoàn thành!

          Nếu hôm nay bạn cảm thấy hãi sợ vì ơn gọi của bạn, bạn hãy bước lùi lại, nín thở thật lâu.  Rồi bạn hãy nghĩ tới các Tông đồ và ngày lễ Hiện Xuống.  Bạn cũng hãy nghĩ đến Mẹ Ma-ri-a và cách thức Mẹ phó thác cho lời Chúa kêu gọi Mẹ.  Quan trọng nhất, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn thêm lòng tin tưởng trước sự hiện diện của Người.  Người thích giúp bạn mà!  Người yêu thích điều ấy khi bạn hướng về Người, và Người sung sướng hơn nữa khi ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để thi hành ơn gọi của bạn.

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã gọi con và con thưa:  “Này con đây!”  Con tin rằng Chúa sẽ bù đắp cho con tất cả những gì con còn thiếu sót”.