Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:6-11

 

Anh hãy giơ tay ra!  (Lu-ca 6:10)

 

          Những nhà phê bình đóng vai trò quan trọng trong thế giới âm nhạc.  Họ giúp công chúng thẩm định những gì là tốt, và làm như thế, họ đặt ra những tiêu chuẩn cho âm nhạc.  Nhưng những nhà phê bình cũng không chấp nhận bất cứ điều gì mới mẻ và khác biệt.  Thí dụ, một trong những môn sinh của nhạc sĩ Bach gọi âm nhạc của ông là “chán ngấy và lộn xộn”.  Một người cùng thời với Mozart bảo nhạc của ông “nặng nề và ngột ngạt”.  Một nhà phê bình nói về bản giao hưởng số 9 của Beethoven:  “Thực khó mà tưởng tượng nổi tất cả những tiếng ồn ào ấy là cái thứ gì không biết nữa”.

          Bạn có thể nói rằng nhiều người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su cũng giống như những nhà phê bình kia.  Nhiệt thành gìn giữ Lề Luật, họ đã gắn liền những mong muốn hạn hẹp của họ với Lề Luật.  Một trong số những mong muốn ấy là cấm không được chữa bệnh vào ngày sa-bát, trừ khi người bệnh ở trong trường hợp nguy tử.  Người được Chúa Giê-su chữa lành trong hội đường chỉ có một cánh tay bị bại liệt thôi, cho nên rõ ràng không hội đủ điều kiện.  Những người Pha-ri-sêu này không muốn chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể vượt trên cả những mong muốn của họ về Lề Luật.

          Thái độ này cũng có thể thấy nơi chúng ta nữa.  Chúng ta có thể lấy ngay những kinh nghiệm làm cha mẹ của chúng ta và áp dụng cho Thiên Chúa thì sẽ thấy kết quả là giới hạn Người.  Cha chúng ta ở trên trời muốn đi xa hơn những mong muốn của chúng ta, mong muốn Người là Đấng nào, cũng như mong muốn chúng ta có thể trở nên người như thế nào.  Người không muốn chữa lành bạn vừa đủ để bạn có thể lọt được vào thiên đàng đâu.  Nhưng Người muốn đổ tràn đầy trên bạn thật nhiều ân sủng, để bạn ca hát múa nhảy qua những cửa vào thiên đàng một cách vui sướng, đem theo thật nhiều người đi theo bạn, những người chính bạn đã cảm hóa đời sống họ!

          Bạn không nghĩ là có thể bạn sẽ biết Chúa sâu xa hơn cả ngay lúc này hay sao?  Bạn không nghĩ là bạn có thể cần nguyện với một người nào đó và thấy người ta được chữa lành hay sao?  Bạn đừng giống như những nhà phê bình âm nhạc kia, chỉ biết kỳ vọng và dựa vào tình trạng khởi đầu thôi!  Chúa có những kế hoạch lớn lao dành cho bạn.  Vậy bạn hãy bước tới và giơ tay ra với lòng tin và hãy xem Chúa đổ đầy nơi bạn sự sống, tình yêu và quyền năng của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con trước những kỳ công của Chúa.  Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa đã chúc phúc cho con trong quá khứ để con có thể mở lòng đón nhận ơn sủng Chúa đã chuẩn bị cho con trong tương lai”.