Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:27-38

 

Hãy yêu kẻ thù.  (Lu-ca 6:27)

 

          Những người đi theo Chúa Giê-su biết rõ tình trạng sống căng thẳng trong miền đất bị ngoại xâm chiếm đóng.  Lính tráng và nhân viên thu thuế của vua Hê-rốt An-ti-pa, nhà lãnh đạo tay sai của Rô-ma, tất cả đều là những nhắc nhớ thường xuyên về sự áp bức.  Bởi vậy, khi Chúa Giê-su nói với dân chúng về việc yêu thương kẻ thù, Người biết đó là điều vô lý đối với họ.  Yêu thương những kẻ bóc lột mình là đi ngược lại khuynh hướng tự nhiên.

          Đúng thế, Chúa Giê-su đã kêu gọi môn đệ Người phải sống siêu nhiên, phải làm “con cái Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ơn và quân độc ác” (Lu-ca 6:35).  Người kêu gọi họ hãy chia sẻ trong tình yêu bắt nguồn từ trái tim Chúa Cha.  Tình yêu này không phát xuất từ sự ngưỡng mộ của người được yêu thương.  Kẻ thù nhất định không thể đáng ngưỡng mộ được.  Tình yêu ấy cũng không có nghĩa là tán đồng những lạm dụng của kẻ thù.  Nhưng tình yêu của Thiên Chúa trải rộng tới những người không sống một cách đáng ngưỡng mộ, kể luôn cả những người phạm tội nặng nề nhất, nghĩa là vào chính lúc họ đang phạm tội.  Tình yêu này không chỉ có nghĩa là loại bỏ điều xấu, mà còn chứa đựng ước muốn cảm thông vì lợi ích của người khác.

          Yêu thương như thế đòi chúng ta phải mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.  Nó đòi chúng ta phải gắng hết sức nên giống như Chúa Giê-su.  Người đã cảm nghiệm tình yêu trào dâng từ Chúa Cha sang Người, và Người mở đường để ân sủng từ Thiên Chúa trào dâng qua Người mà đến với mọi người.      Khi Người bị đối xử bất công trong vụ án, Người đã đáp lại bằng thái độ hiền lành (Gio-an 18:19-24).  Người can trường chịu đựng những sỉ nhục và đối đáp với kẻ xúc phạm Người bằng chân lý và trong tình yêu thương.  Không chỉ đơn thuần là tình cảm, sự khiêm nhường của Người chủ động và xây dựng.  Chúa Giê-su phụng sự Thiên Chúa bằng cách tìm lợi ích cho người khác chứ không chỉ có cảm nghĩ tốt về họ đâu.

          Tất cả chúng ta đều biết thật khó có thể yêu thương kẻ đối xử xấu với chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta chi cần cố gắng mỗi ngày tiến triển thêm một chút thôi, chúng ta sẽ thấy mình trở nên tốt hơn.  Phải, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy sống siêu nhiên, như Người đã kêu gọi các môn đệ Người.  Nhưng Người biết chúng ta rõ lắm và Người cũng biết lời kêu gọi của Người là một thách đố lớn.  Vậy bạn hãy kiên nhẫn với chính mình nhé.  Hãy nhớ là Chúa Giê-su đã kiên nhẫn như thế nào với các môn đệ Người và hãy tin rằng ít ra Người cũng kiên nhẫn như thế với chính bạn!

 

          “Lạy Cha, con ca tụng Cha đã chia sẻ tình yêu toàn hảo của Cha với con.  Con cảm tạ Cha về mọi cơ hội cho con thực hành đức khiêm nhường.  Ước gì cố gắng nhỏ bé của con khi tập sống khiêm nhường sẽ làm vinh danh Cha!”