Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:12-20

 

Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.  (1 Cô-rin-tô 15:20)

 

          Thật là chuyện buồn khi ngày nay có nhiều người không tin vào sự sống lại của Chúa Giê-su, mà còn diễu cợt tư tưởng con người sẽ sống lại trong thân xác của họ.  Điều ấy chẳng có gì mới lạ.  Trong thời thánh Phao-lô, nhiều người đã chối bỏ, tranh luận và tẩy chay tư tưởng đó.

          Một nhóm có thế giá gồm những thầy dạy Do-thái, những người phái Sa-đu-kêu, đã không tin vào sự sống lại (Mát-thêu 22:29).  Rồi các triết gia Hy-lạp cũng lý giải rằng vì cái chết đã giải thoát tinh thần con người khỏi ngục tù thân xác phải chết thì tại sao người ta còn muốn lấy lại cái thân xác ấy làm chi?  Ngay đến một số tín hữu Cô-rin-tô cũng nghi ngờ việc kẻ chết sẽ sống lại.  Cho nên thánh Phao-lô đã dạy họ rằng “Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cô-rin-tô 15:20), rồi ngài đã giải thích hữu lý về những hệ quả của điều này.

          “Hoa quả đầu mùa” của mùa gặt (nghĩa là ‘mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu’) là phần người Do-thái xưa phải dâng kính Thiên Chúa (Xuất Hành 23:19).  Phần hoa lợi đã chín ấy của mùa gặt muốn nói lên rằng phần còn lại của mùa gặt chắc chắn sẽ giống như vậy.  Cũng thế, vì Chúa Giê-su đã được sống lại làm “hoa quả đầu mùa” và hiến lễ dâng lên Thiên Chúa thế nào thì những người đã chết cũng sẽ theo đó mà trỗi dậy khi thời gian đến.

          Hôm nay trong giờ cầu nguyện, bạn hãy để cho hình ảnh Chúa Giê-su là hoa quả đầu mùa ở lại trong trí tưởng tượng của bạn.  Bạn hãy hình dung Người là Chúa phục sinh đang dẫn đầu một cuộc khải hoàn của mọi người đã được Chúa cứu độ, tức là “những hoa quả tiếp theo”.  Bạn hãy tưởng tượng hằng triệu triệu người giờ đây được sống lại cùng với Người và đang hưởng vinh quang nước trời.  Dĩ nhiên Đức Trinh Nữ Ma-ri-a hiện diện trong đám rước ấy, rồi đến thánh Giu-se.  Có cả người phụ nữ tội lỗi đã xức dầu thơm lên chân Chúa.  Ông Da-kêu, nhân viên thuế vụ tham lam cũng có mặt, cùng với mọi kẻ tội lỗi khác đã được Chúa cứu chuộc.  Cả bạn nữa chứ!

          Anh chị em, cái chết không phải là hết!  Rồi nữa, sự sống lại không chỉ bắt đầu khi chúng ta chết.  Nhưng Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta thành tạo vật mới.  Người đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và mặc cảm, bóng tối và sợ hãi!  Hôm nay và ngay bây giờ, chúng ta có thể cảm nghiệm được hoa quả đầu mùa trong chiến thắng của Chúa Giê-su rồi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã chiến thắng sự chết.  Con cảm tạ Chúa đã sống lại từ cõi chết để chúng con cũng có thể trỗi dậy trong cuộc sống mới với Chúa”.