Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm Gio-an 19:25-27

 

Lễ Đức Mẹ sầu bi

 

Đây là mẹ của anh!  (Gio-an 19:27)

 

          Thật không quá lời khi nói Mẹ Ma-ri-a là người được chúc phúc và đặc ân nhất đến từ bàn tay Thiên Chúa.  Đúng vậy, Mẹ đã được tuyển chọn làm mẹ của Con Một Thiên Chúa.  Bạn hãy tưởng tượng niềm vui của Mẹ khi nuôi nấng dạy dỗ Đấng cứu độ trần gian, mặc dù công việc ấy đầy thách đố!  Suốt cuộc đời, Mẹ đã suy nghĩ và quý trọng công việc của Thiên Chúa, rồi vui mừng thấy kế hoạch của Người khai mở dần dần.

          Tuy nhiên Mẹ Ma-ri-a cũng biết những nỗi sầu khổ sâu xa nhất của con người.  Chỉ ít ngày sau khi con của Mẹ ra đời, ngôn sứ Si-mê-ôn đã nói với Mẹ:  “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lu-ca 2:35).  Chắc chắn những lời này có thể làm Mẹ Ma-ri-a nản lòng không muốn đảm nhận vai trò Chúa đã trao cho Mẹ, hay ít ra cũng làm Mẹ cạn kiệt hết nhiệt tâm cho ơn gọi của Mẹ.  Vậy mà không phải như thế.  Trái lại, Mẹ đã trân trọng những lời ấy, suy nghĩ và tiếp tục sống bằng đức tin vào Thiên Chúa.

          Chắc chắn Mẹ đã chịu đau khổ, nhưng Mẹ cũng là người của niềm vui và hy vọng.  Sự thân mật của Mẹ với Thiên Chúa là nguồn an ủi và tín thác giúp Mẹ chịu đựng mọi nghịch cảnh.        Mẹ Ma-ri-a được gọi là Mẹ sầu bi, không phải vì những điều dữ đã xảy ra cho Mẹ, nhưng vì cách thức Mẹ đã kết hiệp trái tim Mẹ với trái tim Thiên Chúa.  Mẹ nhìn Con mình chịu đựng sự thù ghét của một số nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en.  Mẹ thấy các môn đệ bỏ Người trong lúc Người cần có họ.  Mẹ thấy Người bị bắt, bị xử án và chịu tử hình.  Rồi trong tất cả những điều này, Mẹ Ma-ri-a đã hiểu rằng trái tim Chúa Cha đã đau đớn biết chừng nào vì tình yêu dành cho một dân tộc cứng đầu.  Những sầu khổ của Mẹ là sầu khổ của một đấng trung gian biết sự đau khổ vì nhân loại và mong đợi được thấy mọi người quay về với Chúa Giê-su để được chữa lành và cứu độ.

          Khi đứng dưới chân thập giá, tâm hồn Mẹ Ma-ri-a thực sự đã bị đâm thâu, không những khi nhìn thấy Chúa Giê-su chịu đau đớn mà còn vì mọi khổ đau trên trần gian.  Thậm chí giờ đây khi Mẹ chuyển cầu với Con của Mẹ ở trên trời, Mẹ vẫn là Mẹ của tất cả những ai đang chịu đau khổ cách này hay cách khác.  Ngay hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục khóc trước những nhu cầu khẩn thiết trong thế giới này.  Cũng như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên để cầu nguyện cho mọi người đang lạc đường hay bị tổn thương.

 

          “Lạy Cha, xin hãy đâm thâu tâm hồn chúng con để chúng con biết cầu nguyện cho một thế giới đau khổ.  Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”.