Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 2:1-8

 

Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện… cho tất cả mọi người.  (1 Ti-mô-thê 2:1)

 

          Có nhiều hình thức cầu nguyện, và theo thánh Phao-lô, chúng đều “là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa” (1 Ti-mô-thê 2:3).  Chúng ta hãy xem hai cách cầu nguyện giúp chúng ta “sống yên tĩnh và thầm lặng” ngay giữa lòng thế giới vội vã và lo âu hôm nay (2:2).

          Cách thứ nhất là kinh Lạy Cha.  Đó là cách toàn hảo.  Kinh Lạy Cha tuyên xưng những chân lý đức tin chúng ta, là chúng ta được sinh ra để biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa Cha.  Kinh nguyện nài xin Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang.  Nó dạy chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa chứ không phải của chúng ta sẽ được hoàn tất trong cuộc sống chúng ta và trong thế giới.  Nó xin Chúa ban ân sủng của Người (“lương thực hằng ngày”) giúp chúng ta sống mỗi ngày.  Nó khẩn cầu Chúa ban ơn tha thứ và thúc giục chúng ta hãy tha thứ.  Nó kết thúc với lời cầu xin được che chở.  Kinh Lạy Cha chứa đựng mọi yếu tố Chúa muốn chúng ta phải sống.

          Một cách khác, đó là cầu nguyện bằng Thánh Vịnh, như Chúa Giê-su đã cầu nguyện.  Bạn hãy đọc Thánh Vịnh chậm chậm khi bắt đầu cầu nguyện, và đặt lòng trí bạn vào những lời bạn đọc.  Thánh Vịnh chứa đựng vừa những lời Chúa muốn nói với chúng ta, vừa những lời Chúa muốn chúng ta nói với Người.  Thật hữu ích nếu chúng ta biết đi vào tâm trí của tác giả Thánh Vịnh và bạn có thể thực hiện được điều ấy với câu hỏi ba điểm sau đây khi đọc:  Tại sao tác giả Thánh Vịnh có những tâm tình vui mừng, thống hối và cầu xin?

          Những vị thánh nổi tiếng như Grêgôriô Nyssa, Hilariô, Gio-an Kim khẩu, Ambrôsiô và Augustinô đều giảng dạy về Thánh Vịnh.  Thánh Giêrônimô còn bảo chúng ta rằng các nông dân cầu nguyện bằng Thánh Vịnh đang khi cày ruộng, và các công nhân hát Thánh Vịnh trong xưởng làm của họ.  Đối với rất nhiều người, Thánh Vịnh mang lại một thứ nhịp điệu thiêng liêng cho ngày sống của họ.  Điều ấy cũng có thể áp dụng cho chúng ta nữa.  Những gì chúng ta phải làm là hãy tập cầu nguyện mỗi ngày, “tay giơ lên trời” hướng về Chúa (1 Ti-mô-thê 2:8).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con trái tim biết cầu nguyện.  Xin Chúa dạy con ở lại bên Chúa khi con nâng tâm hồn con lên trước ngai tòa Chúa”.