Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:43-45    

 

Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây.  (Lu-ca 9:44)

 

          Các môn đệ “bỡ ngỡ”, dĩ nhiên họ có lý do chính đáng (Lu-ca 9:3)!  Chúa Giê-su đã làm một số việc kinh ngạc:  Người khiến gió và biển yên lặng.  Người chữa lành một đứa trẻ động kinh.  Người đã cho một bé gái sống lại từ kẻ chết.  Rồi Người sai các môn đệ đi, ban quyền cho họ làm những việc lạ lùng.  Tiếp đến vài môn đệ đã được chứng kiến Người biến đổi hình dạng cùng với ông Mô-sê và ông Ê-li-a!  Chẳng lạ gì các môn đệ đã bỡ ngỡ và đầy hứng khởi:  Đây là những giây phút tuyệt vời!

          Nhưng Chúa Giê-su không quá ngây thơ để cho Nhóm Mười Hai cứ ở trong trạng thái ấy đâu.  Cho nên Người lay tỉnh họ khi bảo họ:  “Hãy ý tứ! Sắp tới cuối đời của Thầy rồi”.  Người muốn bảo vệ các môn đệ Người khỏi những ngộ nhận về sứ mệnh của Người, về quyền lực Người đã dạy họ sử dụng cho Nước Thiên Chúa, về ai là những kẻ thuộc về Nước Thiên Chúa và về nỗi thất vọng bởi mục đích sứ mệnh của Người hoàn toàn không như họ mong đợi.

          Thiên Chúa thật tốt lành!  Người biết chúng ta.  Người đọc từng đường gân nhỏ li ti tận trong trái tim chúng ta và Người biết tất cả.  Không gì trong cuộc sống chúng ta thoát khỏi sự chú ý của Người.  Không gì thoát được sự quan tâm của Người.  Người yêu thương chúng ta thực sự nên mới cảnh giác, sửa chữa chúng ta,  đôi khi lại còn lay chúng ta tỉnh dậy khỏi cơn mê đắm.  Tuy nhiên sự lay tỉnh ấy thường nhẹ nhàng và “từ từ”, để chúng ta có thể được tự do hơn mà tín thác vào Người (Khôn Ngoan 12:2).

          Vậy bạn hãy chú tâm vào Chúa nhé!  Khi mọi sự thuận buồm xuôi mái, hãy tín thác Người.  Nếu như bạn có cảm thấy như Người đang lay tỉnh bạn, hãy tín thác Người hơn nữa.  Bạn hãy cố gắng nhận ra những gì Người đang làm và nơi nào Người muốn bạn chú ý để có thể đáp lại Người.  Thậm chí dù bạn không hình dung ra nổi điều ấy thì bạn cũng cứ tin rằng Chúa Giê-su biết những điều Người đang làm.  Người biết quá khứ của bạn và Người biết những gì đang chờ đợi bạn trước mặt.  Chỉ mình Người mới có sự khôn ngoan và quyền lực để dẫn bước cho bạn.  Người sẽ cho bạn được tràn đầy tình yêu và ưu ái.  Người sẽ chăm sóc bạn y như Người đã chăm sóc các môn đệ Người.

 

          “Lạy Cha, hôm nay con muốn tín thác Cha sâu xa và thân mật hơn.  Con xin mở lòng đón nhận lòng nhân lành của Cha.  Xin mở mắt con để con nhận biết lòng nhân từ của Cha, xin mở tai con để con lắng nghe lời dẫn dắt của Cha”.