Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:18-22    

 

Dân chúng nói Thầy là ai?  (Lu-ca 9:20)

 

          Bạn sẽ trả lời câu hỏi này thế nào đây?  Dĩ nhiên chúng ta có thể lập lại những lời đã học từ sách giáo lý, nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta biết bản thân Người chứ không phải chỉ biết những sự kiện về Người.

          Có một điều Chúa Giê-su muốn bạn biết Người, đó là biết như người bạn hữu và đồng hành của bạn.  Người đã nói với các môn đệ là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu “hiến dâng mạng sống mình vì bạn hữu” (Gio-an 15:13).  Bạn có bạn hữu nào dám chết vì bạn không?  Tuyệt đối có chứ!  Tên của người ấy là Giê-su.  Vậy hôm nay bạn hãy đến với Người, và để Người cho bạn thấy Người là bạn hữu mà bạn thực sự có thể tùy thuộc vào Người.  Người sẽ không bao giờ xua đuổi bạn.  Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. 

          Chúa Giê-su cũng là Mục Tử Nhân Lành, hướng dẫn và cố vấn cho bạn nhờ Chúa Thánh Thần.  Bạn có biết mình có thể học nghe không phải bằng tai nhưng bằng trái tim tiếng Chúa Giê-su nói không?  Cần thực tập và một chút kỷ luật, nhưng thực sự có thể học làm sao để cho tâm hồn thinh lặng, chú tâm vào Chúa Giê-su và bắt đầu cảm nghiệm được sự an ủi, dẫn dắt và cố vấn của Người.  Rồi khi lạc đường, bạn có thể thấy Người ban cho bạn ánh sáng soi đường đi.  Khi sợ hãi, bạn có thể đến với Người để được an ủi và sức mạnh.  Khi bối rối, bạn có thể lắng nghe câu trả lời qua tiếng nhỏ nhẹ thì thầm của Người.

          Chúa Giê-su là Thiên Chúa Chữa Lành.  Kinh Thánh nói:  “Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (I-sai-a 53:5).  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã mang lấy tội lỗi và yếu đuối của chúng ta.  Dù là Thiên Chúa, Người hoàn toàn là con người và cảm nghiệm tất cả những gì chúng ta cảm nghiệm.  Người biết thế nào là chán nản và cô đơn.  Người biết thế nào là mất đi một người thân do bệnh tật hay cái chết.  Vậy bạn hãy để Người săn sóc những vết thương của bạn và đổ ân sủng xuống trên bạn.  Bạn hãy nhớ:  nhờ sự phục sinh, Chúa Giê-su đã ban cho bạn niềm hy vọng vào sự phục sinh của chính bạn cũng như sự phục sinh của những người thân yêu.

          Anh chị em, Chúa Giê-su không muốn chúng ta chỉ biết Người qua những danh hiệu.  Người muốn chúng ta biết Người tận trong trái tim chúng ta.  Vậy bạn hãy đến gần Người và xin Người tỏ mình ra cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì là Chúa và Đấng cứu độ con.  Con tán dương Chúa!  Xin Chúa cho tâm hồn con bừng cháy lên với ước ao muốn biết Chúa thân mật hơn nữa”.