Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Anh em đừng mang gì đi đường.  (Lu-ca 9:3)        

 

          Chúa Giê-su không phải không biết gì về những khổ cực khi phải đi đường.  Đã từng đi bộ không biết bao nhiêu dặm đường để rao giảng Nước Thiên Chúa, Người thừa hiểu các chuyến đi cần những gì.  Tuy nhiên khi sai các Tông đồ đi, Chúa Giê-su lại bảo họ đừng quan tâm tới những gì cần phải mang theo.     Họ không được mang theo “bất cứ gì” khi đi đường:  đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc (Lu-ca 9:3).  Có điều không ổn ở đây vì nó không hợp lý!  Tại sao Chúa Giê-su lại bảo họ đừng mang gì theo trong khi Người biết rõ cuộc hành trình đòi hỏi phải có những thứ như thế?

          Dù vậy, khi bạn suy nghĩ về điều này thì đâu là ý nghĩa việc Thiên Chúa Toàn năng sử dụng quyền lực lạ lùng và chữa lành của Người qua những con người bình thường như chúng ta?  Tại sao Người phải tùy thuộc vào chúng ta để rao giảng Nước Người và làm công việc lạ lùng của Người?  Bởi vì xét cho cùng, thực ra không phải chúng ta làm đâu, cũng như công cuộc truyền giáo của các môn đệ không cần phải tùy thuộc vào gậy đi đường, lương thực hay tiền bạc.  Chúa Giê-su muốn chúng ta học biết đừng chỉ cậy vào những tài năng và của cải trần thế chúng ta có, mà đúng hơn phải dựa vào quyền lực và ân sủng của Chúa.

          Dường như không tin nổi, Chúa muốn bạn trở thành một khí cụ để giúp biểu dương quyền lực của Người cho thế giới.  Phận sự của bạn là hãy đáp lại với đức tin làm sao để Người có thể hành động.  Chúa Giê-su đã hứa:  “Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Gio-an 14:12).  Như Chúa Giê-su đã dạy các Tông đồ trước khi sai họ đi, đó là hãy tin vào Chúa thì sẽ làm được điều ấy.  Khi chúng ta hướng về Cha trên trời, Người sẽ ban cho chúng ta mọi sự cần thiết.

          Vậy bạn hãy tin tưởng vào Chúa!  Khi có ai nói với bạn về bệnh tật của họ, bạn hãy cầu nguyện trong đức tin cho họ được chữa lành.  Nếu những mối tương quan trong gia đình căng thẳng, ban hãy cầu nguyện và chờ đợi phép lạ nhân danh Chúa Giê-su!  Chúa muốn những diệu kỳ của Người trở nên một phần bình thường thuộc đời sống chúng ta.  Nếu bạn cũng làm như vậy, bạn hãy bắt đầu cầu nguyện trước và chờ xem Chúa hoạt động.  Nhiều khi hành trình cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta biết rằng Người ở với chúng ta để giúp đỡ chúng ta suốt con đường.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh cho dân Chúa để họ làm chứng nhân cho Nước Chúa.  Xin giúp chúng con nắm lấy Chúa khi nghe Lời Chúa và nhận lãnh mọi ân sủng Chúa ban.  Xin Chúa làm cho chúng con thành những đại sứ tình yêu của Chúa”.