Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5.10

 

Lễ kính các Thiên thần hộ mệnh

 

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy.  (Mát-thêu 18:10)

 

          Chúng ta nghĩ các thiên thần là sứ giả của Chúa và thực sự như vậy.  Đó cũng là ý nghĩa của từ thiên sứ trong tiếng Hy-lạp cũng như Do-thái.  Tổng lãnh Thiên thần Gáp-riên loan báo cho ông Da-ca-ri-a và Mẹ Ma-ri-a việc ra đời của các hài nhi.  Một thiên sứ đã đến nâng đỡ Chúa Giê-su trong cơn hấp hối tại Vườn Dầu.  Một thiên sứ khác đem tin Chúa đã sống lại cho các phụ nữ ở bên mộ.  Các ông Phê-rô, Phi-líp-phê, Phao-lô và Gio-an Tông đồ đều nhận được sự hướng dẫn và mệnh lệnh của Chúa qua lời của thiên sứ.

          Nhưng các thiên thần không chỉ hành động với những vị đại thánh mà thôi.  Mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ mệnh.  Có lẽ bản thân bạn cũng nhận thấy hồng ân lớn lao này.  Tuy nhiên dù bạn không thể nhìn tận mắt bắt tận tay với một thiên thần trong đời bạn, thực tế bạn vẫn có một người bạn thiêng liêng hết lòng ở bên cạnh, một đấng đã được chỉ định để che chở, khích lệ, hướng dẫn và giúp bạn trong hành trình về quê trời.  Bạn hãy nghĩ đến thiên thần của bạn là một quà tặng đặc biệt Thiên Chúa dành riêng cho bạn, một bạn đường cầu nguyện, cổ động viên, huấn luyện viên riêng và một bảo vệ viên thiêng liêng của bạn.

          Nhưng bạn đừng quên rằng thiên thần hộ mệnh của bạn cũng là một sứ giả nữa.  Ngài đi lại giữa bạn với trời và giữa bạn với ngai tòa Thiên Chúa!  Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-di-ô viết trong cuốn Dẫn nhập đời sống đạo đức:  “Vì Chúa thường ban cho chúng ta những linh hứng qua các thiên sứ của Người nên chúng ta cũng phải nhờ các thiên sứ mà dâng lên Người những ước muốn của chúng ta”.  Vậy bạn hãy dành một phút suy nghĩ:  Ước muốn nào, lời nguyện nào, cầu xin nào hoặc biểu lộ nào của tình yêu bạn có thể ký thác cho thiên thần hộ mệnh của bạn trong những việc làm ngày hôm nay?

          Vậy hôm nay bạn hãy mở lòng cho người bạn thiêng liêng của bạn.  Bạn hãy làm theo lời khuyên của thánh Phan-xi-cô Sa-lê-di-ô và “hãy quen biết với các thiên sứ thật nhiều”, đặc biệt chú ý đến thiên thần hộ mệnh của bạn và các thiên thần hộ mệnh của những người sống chung quanh bạn.  “Bạn hãy nhận biết các ngài hiện diện trong đời bạn như thế nào, mặc dù các ngài vô hình” và hãy làm quen với sự giúp đỡ của các ngài.  Sau hết, bạn hãy vui lên vì Chúa yêu thương bạn thật nhiều nên đã truyền cho “các thiên sứ gìn giữ bạn trên mọi nẻo đường bạn đi” (Thánh Vịnh 91:11).

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con hồng ân là thiên thần hộ mệnh của con!  Xin giúp con tăng thêm tình bạn với ngài, để con được lớn lên trong tình bạn hữu với Cha”.