Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:6-8.13-14

 

Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh.  (2 Ti-mô-thê 1:7)

 

          Từ “sức mạnh” trong tiếng Hy-lạp là dunamis, có nghĩa là khả năng, sự phong phú, sức mạnh, và một việc lớn lao (lạ lùng).  Điều thích thú là thánh Phao-lô không sử dụng từ đối nghĩa với “sức mạnh” là sự yếu đuối hay mỏng dòn, mà lại sử dụng từ nhút nhát sợ hãi.  Sợ hãi sinh ra yếu đuối.  Sợ hãi biến chúng ta thành miếng mồi cho cám dỗ.  Sợ hãi chặn đứng khả năng chúng ta, hút đi sức sống và làm suy yếu lòng tin tưởng chúng ta cần phải có nơi Chúa Ki-tô.  Nếu cứ để cho sợ hãi thống trị chúng ta, chúng ta sẽ kết thúc ngày đời chúng ta giống như cái pháo chuột chứ không phải như trái bom lớn!

          Vậy hôm nay bạn hãy la to lên:  “Chúa đã ban cho tôi thần khí sức mạnh chứ không phải thần khí hãi sợ!”  Nếu sợ hãi vẫn còn lẩn quẩn trong tâm hồn bạn, bạn hãy biết điều này, là Chúa đã không đặt nó ở đó.  Vậy bạn hãy nhổ nó đi tận gốc rễ!  Hãy nhận diện nó.  Hãy lôi nó ra ánh sáng càng nhiều càng tốt.  Bạn hãy phơi nó ra và cứ nhìn nó khô héo đi.

          Bạn không cần phải hiểu rõ nó.  Bạn chỉ việc cầu xin để sức mạnh của sợ hãi đang đè nặng trên bạn sẽ bị đập tan.  Rồi bạn hãy xin Chúa Cha ươm trồng tình yêu của Người vào trong tâm hồn bạn.  Lần tới nếu sợ hãi còn cố trở lại, bạn hãy chống lại nó.  Bạn hãy hướng mọi tư tưởng của bạn tới những chân lý Tin Mừng, những chân lý về tình yêu của Chúa Cha, rồi hãy mau lẹ nắm giữ lấy chúng.

          Bạn hãy nhớ:  “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Gio-an 4:18).  Vậy bạn hãy dành thì giờ ở với Chúa, Đấng là chính Tình Yêu hoàn hảo đó.  Bạn hãy để Người nhổ rễ sợ hãi đi cho bạn.  Hãy để Người nhìn và chạm tới mọi sự trong tâm hồn bạn.  Bạn không ở một mình đâu;  hãy để Người giúp bạn chiến thắng sợ hãi.  Bạn hãy ngồi thinh lặng với Người, để Người nói với bạn và đổ đầy sức mạnh của Người trên bạn.  Chúa muốn làm cho bạn giống như quả bom trên thế giới, ban sức mạnh cho bạn để loan báo sứ điệp tự do và cứu độ ở bất cứ nơi nào bạn đến.  Vậy bạn hãy đắm mình trong Chúa và để Người giải phóng bạn khỏi mọi nỗi sợ hãi.

 

          “Lạy Cha, xin đập tan móng vuốt của hãi sợ trong đời con.  Xin gieo tình yêu của Chúa vào trái tim con.  Con muốn là một máng chuyển ân sủng và sức mạnh của Chúa ngày hôm nay”.