Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Thế hệ này là một thế hệ gian ác;  chúng xin dấu lạ.  (Lu-ca 11:29)

 

          Ở đây Chúa Giê-su có ý nói gì?  Chắc chắn xin dấu lạ là điều phải, đúng vậy không?  Ông Ghít-ôn đã xin Chúa một dấu lạ – mà những hai lần đấy!  (Quan án 6:36-40).  Chính Chúa đã cho các người chăn chiên một dấu chỉ để minh chứng Đấng Mê-si-a đã sinh ra (Lu-ca 2:12).  Vậy đâu là vấn đề Chúa Giê-su muốn đưa ra?

          Khác biệt trong trường hợp này là thái độ khi người ta xin dấu lạ.  Dân chúng hầu như đang cười nhạo Chúa Giê-su, đưa ra những đòi hỏi mà họ tin là Người sẽ không thể thực hiện.  Hơn nữa họ lại xin ngay sau khi Chúa Giê-su đã làm rất nhiều “dấu lạ” chữa lành và trừ tà để họ xem xét.  Chúa Giê-su đã thấy họ nghi ngờ và cứng lòng, nên Người chỉ nói:  “Thế là đủ rồi.  Không còn dấu lạ nào nữa ngoài dấu lạ ông Giô-na”, Người muốn nhắc nhớ đến cái chết và sống lại của Người.

          Chúng ta hãy xem cho rõ.  Thực là điều tốt khi bạn xin Chúa ban cho bạn một dấu chỉ để giúp bạn phân định đường lối bạn phải đi hoặc củng cố một quyết định bạn đã làm.  Nhưng hãy cẩn thận là bạn phải xin bằng sự tín thác và lòng tin.  Hãy để Chúa được tự do ban cho bạn dấu chỉ bạn đang tìm kiếm hoặc bạn cứ yên lặng và thao tác lòng tin của bạn thêm chút nữa.

Thí dụ bạn đang trên đường để trả lời một cuộc phỏng vấn xin việc làm.  Bạn hãy dành một lát để cảm tạ Chúa về tình yêu vững bền Chúa dành cho bạn.  Hãy cám ơn Chúa về lòng thương xót của Người và về tất cả những lần Người đã giúp cuộc đời bạn tiến tới cho đến lúc này.  Bạn hãy biểu lộ lòng tín thác vào khả năng của Người có thể quan phòng cho bạn và gia đình bạn.  Rồi bạn hãy xin Người giúp bạn nhận ra con đường rõ ràng hơn.  Hãy nói với Người rằng bạn muốn thi hành thánh ý Người bất kể như thế nào, và bạn sẽ vẫn theo Người dù có dấu chỉ hay không dấu chỉ.

Bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa yêu thương bạn và nghe từng lời cầu nguyện của bạn.  Người sẽ chẳng khi nào tiếc với bạn một dấu lạ vì cố ý hay để trừng phạt bạn.  Vậy nếu bạn đã xin mà Người chưa nhận lời, thì bạn cứ tin tưởng Người và kiên nhẫn chờ đợi Người trả lời.

 

“Lạy Cha, con xin dâng mọi bất định về cuộc đời con trong tay Cha.  Cha biết những nhu cầu, vấn đề, niềm hy vọng và những sợ hãi của con.  Xin Cha mở mắt con hôm nay để con nhận ra sự dẫn dắt của Cha, hầu con được sống cuộc sống hoàn toàn làm đẹp lòng Cha”.