Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.  (Lu-ca 18:13)

 

          Bạn hãy tưởng tượng quang cảnh được Chúa Giê-su mô tả trong câu truyện dụ ngôn này:  Đứng sau lưng những người khác trong Đền Thờ là một người thu thuế đang cúi mặt nhìn xuống.  Ý thức rõ ràng mình bất xứng, người thu thuế lòng đầy ăn năn và ông ta đang cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và bình an.  Trước mặt ông là một người Pha-ri-sêu, một khách viếng thăm thường xuyên của Đền Thờ.  Rõ ràng đầy tự mãn và nghĩ Thiên Chúa sẽ hài lòng về mình, người Pha-ri-sêu dâng lên Chúa một lời cầu nguyện kê khai những việc chu toàn bổn phận của ông ta.  Ông ta còn tạ ơn Chúa vì những việc ông ta làm đã đặt ông lên trên những người khác, nhất là vượt trên con người bỉ ổi đang đứng đằng sau lưng ông.

          Nhưng Chúa Giê-su lại nói rằng chính người thu thuế trở về nhà đã được nên công chính (Lu-ca 18:14).  Vậy Người đã nhận thấy điều gì làm Người hài lòng nơi con người hèn hạ này?

          Có lần khi Chúa Giê-su bị chỉ trích là đã ăn uống với “những kẻ thu thuế và phường tội lỗi”, Người đã trả lời Người đến không phải để tìm những người khỏe mạnh, nhưng là những kẻ đau yếu (Lu-ca 5:30-32).  Đúng thế, những ai yếu đau thiêng liêng thì cần Chúa Giê-su giúp đỡ.  Nhưng chỉ những người có tâm hồn khiêm nhường mới thực sự thấy và nhận biết họ cần đến Chúa.  Còn những kẻ như người Pha-ri-sêu thì coi mình là những người mạnh khỏe, nhờ những nỗ lực riêng của họ!  Họ có nguy cơ bị kết án vì họ tin rằng họ có quyền đòi Chúa phải bênh vực họ.  Vì không nhận mình là những kẻ thiếu thốn thiêng liêng nên họ thấy không cần đến ân sủng và lòng thương xót của Chúa.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có thấy mình được Chúa yêu thương và được ân sủng của Người bao bọc không?  Những ân sủng ấy bạn rất cần.  Bạn có biết thế nào là thảnh thơi không cần phải chứng minh cho Chúa biết là bạn tốt lành ngày nọ qua ngày kia không?  Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su hơn là tin vào sự tốt lành của mình, đó là bí quyết của những lời thánh Phao-lô sau đây:  “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cô-rin-tô 12:10).

          Hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy để Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn bạn lòng thương xót của Thiên Chúa.  Bạn hãy làm hết sức để nhận rằng mình cần đến Chúa, tin tưởng Chúa sẽ vui sướng đỡ bạn đứng lên và cho bạn “được nên công chính” khi về nhà!

 

          “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con cần đến Chúa.  Con nhận ra tội lỗi con và muốn thanh toán với nó vĩnh viễn.  Lạy Chúa, xin rửa sạch con để con biết thi hành thánh ý Chúa.  Con yêu mến Chúa”.